Khóa 6 Cộng Hòa (đầu tiên) của Nền Ðệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa
Ngày ra trường 8 tháng 3, 1958
Tác giả: Phan Chức & Vi Hồng Khai/Người Việt Utah
Ta cắm cột mốc đời trên đồi Tăng Nhơn Phú
Và lòng ta bén rễ xuống quê hương
Nhân dịp đầu năm dương lich 2013 tôi Vi Hồng Khai có dịp từ Calgary, Alberta Canada đi Las Vegas đến Phước Lộc Thọ Cali. USA, nơi thủ đô ánh sáng của người Viêt tỵ nạn.
Những hình ảnh Thầy Ưng Dzu, giám đốc Trường Bộ Binh Khóa 6 Cộng Hòa, nguyên Trường Võ Khoa Thủ Ðức và các chiến hữu.
Trước tiên được các bạn trong Khóa 6 LTVKTÐ đồng ý đi chúc Tết thầy Ưng Dzu đầu năm 1 tháng 1 năm 2013. Bạn Huỳnh Văn Chương đến Little Saigon Inn chở tôi và hẹn bạn Nguyễn Phi Bằng đi thăm bạn Lê Thanh Giảng bị stroke nhẹ. Sau đó ba người cùng đi chung xe đến nhà Nguyễn huy Kỳ tháp tùng đến nơi ở của Thầy, đã có bạn Tạ thành Lợi chờ sẵn. Tất cả cùng nhau lên lầu thăm Thầy Ưng Dzu, hàn uyên tâm sự bao nhiêu năm xa cách mới có dịp hội ngộ này, chụp hình kỷ niệm nhân 56 năm mới có dịp hôm nay.
Sau đó kính mời Thầy Ưng Dzu, tôi và các bạn trong khóa 6 LTVKTÐ có thêm Phùng Tường Vân và Hồ Văn Còn gỡ 17 cuốn lịch hơn tôi 4 cuốn dưới chế độ cộng sản, đã chờ sẵn tại Seafood Palace: 6731 Westminter, #122 CA 92683. Tel: 714 379 2338. Tất cả gồm 8 vị kể cả Thầy Ưng Dzu và 7 bạn cùng khóa 6 LTVKTÐ coi như đánh dấu đăc biêt của cuộc đời còn lại, tuổi đời đã ngoài 70 và 80 cả rồi.
Ðây là những lời tâm sự kính tặng Thầy Ưng Dzu, Chim Ðầu Ðàn Linh Hồn Của Khóa VI LTVKTÐ nhân dịp kỷ niệm 56 năm.
Nhân dịp chiến hữu Phan Chức từ tiểu bang Utah đến Westminster, CA ngày 17 tháng 4, 2012. C/h Huỳnh Văn Chương và Nguyễn Phi Bằng đã thông báo kịp thời trên 20 bạn cùng khóa đến tại nhà hàng Seafood Palace để gặp mặt sau thời gian dài xa cách, trước đây đã phục vụ tại bốn vùng chiến thuật. Có dịp hàn huyên tâm sự, rất tiếc trong dịp này Thầy Ưng Dzu bị bệnh không đến được. Kể sao cho hết những tâm tình các chiến hữu đồng khóa, cùng một chiến tuyến chống cộng sản kể cả những người bạn đã nằm xuống.
Nhân dịp đón mừng mùa Xuân dân tộc Quý Tỵ 2013 và kỷ niệm 56 năm ngày mãn khóa 6 Cộng Hòa Liên Trường Võ Khoa Thủ Ðức. Kính chúc Thầy Ưng Dzu và cac bạn đồng khóa cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng.
Tha hương Xuân đến thấy buồn vương
Cảnh Tết năm xưa pháo nhuộm đường
Giờ đón Xuân về trong giá lạnh
Tủi hờn vong quốc, tủi buồn hơn
***
Cái Tết ngày xưa vẫn nhớ hoài
Dù bao năm tháng nhạt lần phai
Và thời gian đến không ngừng lại
Vẫn muốn năm xưa Tết kéo dài



























































































