Saturday, May 18, 2024

Súp chili mang hơi ấm đến người vô gia cư Utah


SALT LAKE CITY, Utah – Đêm hôm Chủ Nhật, hằng trăm người vô gia cư đã tụ tập tại nhà tạm trú Road Home ở Salt Lake City, Utah, để được chiêu đãi món súp chili ăn với bánh mì tại bữa tiệc Giáng Sinh hằng năm do hội từ thiện giúp người vô gia cư Soul Food USA phụ trách, tờ Deseret News loan tin hôm Chủ Nhật.


Trong đêm từ thiện này, có khoảng 300 nhân viên thiện nguyện đã cùng chung tay, góp sức phục vụ bữa ăn cho những người được coi là kém may mắn trong xã hội vào dịp Giáng Sinh.


Dưới thời tiết lạnh tới 40 độ F, những người vô gia cư đến tham dự bữa tiệc chung trên đại lộ Rio Grande Street đều được phát cho mỗi người một cây nến để cùng nhau thắp sáng niềm tin rằng nơi đâu người cũng vẫn thương người, cũng như để chuyền thêm hơi ấm vào một đêm Đông lạnh lẽo như thế này.


Các sở Tara Startling và Wendy Startling Gardiner là những những nhà sáng lập nên tổ chức bất vụ lợi đó, với sứ mạng cung cấp bữa ăn và tình thương cho những người phải trải qua kiếp sống không nhà. Đêm súp chili được tổ chức cách nay 5 năm và tiếp tục cho tới bây giờ, với số nhân viên phục vụ lúc ban đầu chỉ là vài mươi người cùng với mấy cái bếp lò nấu súp mà thôi.


Nhưng theo thời gian, bữa tiệc Giáng Sinh hằng năm dành cho những kẻ khó nghèo ngày càng lớn hơn, khiến cho công việc tiếp vận và phục vụ ngày càng nhiêu khê hơn. Đặc biệt trong năm nay, số người ghi danh từ con số 600 lúc ban đầu đã mau lẹ tăng lên tới 1,200 người, già có, trẻ có, nam có, nữ có, trước giờ khai mạc.


Trong tiếng nhạc Giáng Sinh thánh thót, bà Melody Holder, một người đã dạn dày sương gió qua 18 năm sống vô gia cư, ra sức giữ cho cây nến trên tay mình không chao đảo bên ngoài nhà tạm trú, phân trần rằng bà cố giữ cho ngọn đèn dù lung linh vẫn không thể tắt đi trước gió, bởi vì bà thấy nguồn ánh sáng này trong đêm nay tỏa ra vẻ đẹp thật dịu dàng. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT