Tưởng Niệm Tháng Tư Ðen, 30 tháng 4 năm 1975

 

Phan Chức/Người Việt Utah

30 tháng 4 năm 1975, ngày định mệnh của dân tộc Việt Nam rẽ qua một khúc quanh lịch sử bi thảm nhất. Chúng ta là người tỵ nạn cộng sản, biểu tượng cho sự tự do và đoàn kết – để cùng tưởng nhớ, xót xa cho thân phận quê hương và thao thức về những tang thương và mất mát lớn lao của đất nước trong suốt 38 năm dưới sự cai trị độc tài, gian ác của đảng cộng sản Việt Nam bởi một đạo quân nói cùng một ngôn ngữ, và cùng chung một màu da, một giống nòi, chỉ khác hơn hai chữ tự do và cộng sản.

-Năm 1954 ngay sau khi CSVN thắng Pháp, hơn một triệu người miền Bắc phải đành bỏ lại tài sản, ruộng vườn và bà con ruột thịt để di cư vào Nam sinh sống.

-Sau năm 1975 tại sao đồng bào miền Nam không ào ạt di cư ra Bắc sinh sống để được hưởng thành quả của chủ nghĩa xã hội, mà chỉ thấy hàng triệu người Bắc lũ lượt kéo nhau vào miền Nam vơ vét của cải và sinh sống lập nghiệp?

-Tại sao sau khi được “giải phóng” khỏi gông cùm của Mỹ, Ngụy hàng triệu người phải di tản, vượt biên tìm tự do trong những thảm cảnh đau thương thập tử nhất sinh để đi tìm tự do. Những hình ảnh đau thương, khốn khổ vẫn chưa phai mờ trong tâm tưởng của mỗi người cùng cảnh ngộ.

-Tại sao nhân viên trong các phái đoàn cộng sản Việt Nam đi công tác thường hay trốn lại ở các nước tư bản tự do dưới hình thức tỵ nạn chính trị?

Hồi tưởng lại quá khứ trong suốt 38 năm qua, vết thương lòng đau đớn vẫn còn đó: biết bao nhiêu chiến sĩ QLVNCH đã hy sinh cho lý tưởng tự do bảo vệ từng tấc đất miền Nam Việt Nam để sống trong tự do-hạnh phúc. Chúng ta luôn luôn khắc sâu trong tâm khảm, bày tỏ sự biết ơn sâu xa và nhất tâm nguyện cầu cho vong linh các chiến sĩ VNCH đã vì quốc vong thân được sớm siêu thoát. Chúng ta vinh danh những tướng lãnh và hàng ngàn chiến sĩ vô danh các cấp đã chấp nhận cái chết hào hùng không hàng phục giặc để giữ trọn vẹn khí tiết bất khuất của các con cháu Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Trần Bình Trọng… Chúng ta cảm phục và chia sẻ những khốn khổ, tủi nhục của hàng trăm ngàn cựu quân cán chính, tù nhân chính trị đã chịu đựng thời gian dài trong các ngục tù khắc nghiệt cộng sản với danh xưng “cải tạo” đồng nghĩa với “khổ sai chung thân” với người tù không bản án.

Chúng ta ngậm ngùi tưởng niệm những đồng bào thân yêu xấu số thảm tử trên đường vượt thoát tìm tự do chưa phai mờ trong tâm tưởng của chúng ta.

Chúng ta cùng nhau cầu nguyện hồn thiêng sông núi độ trì, đoái thương đến 85 triệu đồng bào đang sống trong lầm than cơ cực nơi quê nhà sớm hưởng được một đời sống tự do-dân chủ-hạnh phúc và nhân bản.

Phan Chức
Cựu tù nhân chính trị cộng sản

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT