Người Việt Utah
SALT LAKE CITY, Utah – Xin giã từ mùa Hè Utah, hay ít ra thì cũng giã từ cái nóng nung người nóng, nóng ghê bấy lâu trên Tiểu Bang Tổ Ong, bởi vì từ đây cho tới cuối tuần, Utah đang chuyển mình bước sang thời tiết dịu mát hơn và ẩm ướt hơn.

Rừng Thu Utah tại American Fork Canyon. (Hình: myLoupe/Universal Images Group via Getty Images)
Nhiệt độ 94 độ Fahrenheit được ghi nhận vào hôm Thứ Tư tại thủ phủ Salt Lake City dường như là mức nóng sau cùng của Mẹ Thiên Nhiên trong những ngày Hè oi ả vừa qua, một cái bắt tay giã từ nóng bỏng trước khi mùa Thu chính thức trở về trên ngàn cây, nội cỏ vào Thứ Hai tới.
Nhiệt độ vào Thứ Năm dọc theo tuyến Wasatch Front chỉ khoảng trên hoặc dưới 85 độ F. Mưa và giông hy vọng kéo đến vào lúc đêm về, báo hiệu bằng những làn gió nhẹ khoảng 20 dặm một giờ thổi qua. Nhiệt độ cao nhất vào Thứ Sáu chỉ ở mức trên dưới 90 độ mà thôi.
Theo bản tiên đoán thời tiết của Sở Chất Lượng Không Khí Utah, gió và mưa kéo đến sẽ xua tan đi mức ô nhiễm tại những vùng thung lũng và đô thị đông đúc ở Utah, tạo nên bầu không khí lành mạnh cho toàn bộ tiểu bang trong suốt những ngày cuối tuần, và có thể còn xa hơn nữa. Tuy nhiên, trang web Dị Ứng và Hen Suyễn Vùng Núi vẫn cảnh cáo rằng lượng phấn hoa và bông cỏ gây dị ứng trong không khí trên toàn tiểu bang vẫn còn nằm ở mức độ từ “trung bình” tới “cao.” (Theo Bob Mims/The Salt Lake Tribune)






















































































