Đêm trong “căn nhà ma”, ai cũng căng thẳng và hồi hộp nhưng không ai dám nói ra. Các phóng viên ráng nhớ lời trấn an của chủ nhà trước đó để cảm thấy an tâm hơn. Cả Ngọc Lan lẫn Đằng-Giao đều lo lắng. Biết đâu lời đồn là có thật và ít nhất, Đằng-Giao cầu mong là sáng hôm sau, anh có thể thở phào nói: “May quá!” Để coi chuyện gì sẽ xảy ra!
Thời gian qua, Đài Loan ngày càng bị Trung Quốc gây áp lực về quân…
Tiệm vàng Đức Long bị quy tội chuyển $512.9 triệu cho đường dây rửa tiền…
Các báo ở Việt Nam đồng loạt đăng tin giúp ca sĩ Hương Tràm cải…
Biểu tình tại đại học USC, chống chính sách của Mỹ đối với Israel và…
Vương Trùng Dương/SGN Nhà văn Linh Bảo vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 98…
Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã được…
This website uses cookies.