Monday, May 20, 2024

MANG TRO RA BIỂN

Chị Hoa Mai ở Santa Barbara đang tháo niêm hủ cốt của cha mình trước khi thực hiện nghi thức rải tro xuống biển. 

[toggle title=” “]

Anh chị em gia đình ông Nguyễn Nhật (thứ hai từ trái) đang tháo niêm hủ cốt của cả cha và mẹ trước khi thực hiện nghi thức rải tro xuống biển. 

Những gương mặt nhiều tâm trạng trước giờ thả tro xuống biển.

Lên tàu ra biển rải tro.

Hòa thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang, thực hiện nghi thức thả thức ăn trên biển cho những vong hồn còn vất vưởng nơi biển cả.

Bà Swan Trần ở thành phố Garden Grove và chiếc giỏ đựng hài cốt đứa con trai bà mất lúc tròn 3 tháng, cách đây gần 33 năm, cười tươi, “Để cho nó được về với biển, giữ lại với mình hoài làm chi nữa, phải không cô?”

Mẹ con chị Hồng Châu ở Mission Viejo chuẩn bị thả tro cốt người thân xuống biển.

Vừa lâm râm đọc kinh, cầu nguyện, vừa từ từ lần tay thả chiếc giỏ đựng tro xuống biển. 

Khi chiếc giỏ đựng tro cốt chạm mặt biển

Chiếc giỏ phủ đầy hoa tươi mang theo tro cốt người chồng, người cha dập dềnh trên mặt nước trong thoáng chốc trước khi bị cuốn xoáy vào lòng đại dương.

Người vợ nước mắt nhạt nhòe. Đứa con trai choàng ôm vai mẹ. Cùng nhìn theo “bóng dáng” chồng, cha lần cuối.

[/toggle]

MỚI CẬP NHẬT