Thẩm Phán Ruth Bader Ginsburg, thủ lĩnh cấp tiến của Tối Cao Pháp Viện (TCPV) Hoa Kỳ, qua đời vì bệnh ung thư hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Chín, thọ 87 tuổi. Bà là thẩm phán lớn tuổi nhất ở TCPV, và làm việc đến nay được 27 năm.
Bà được xem là người ôn hòa khi được cựu Tổng Thống Bill Clinton bổ nhiệm vào TCPV năm 1993. Sau đó, bà để lại dấu ấn sâu đậm trong vấn đề bình đẳng giới, quyền công dân và bình đẳng lương, rồi đến gần cuối đời được xem như biểu tượng văn hóa đại chúng và người hùng của phong trào tiến bộ.
Ý kiến quan trọng đầu tiên của bà khi làm thẩm phán là vào năm 1996, bà viết trong phán quyết đa số vụ Hoa Kỳ với tiểu bang Virginia. Phán quyết đó xác nhận quy định chỉ tuyển nam của Học Viện Quân Sự Virginia (VMI) là vi hiến. Đến lúc đó, quy định này được áp dụng suốt 157 năm.
“Phụ nữ nào muốn học và hội đủ điều kiện học ở VMI phải được cho học, vì tiểu bang có bổn phận bảo đảm công bằng cho họ,” bà Ginsburg viết trong phán quyết 7-1.
Bà còn có nhiều đấu tranh bình đẳng cho phụ nữ. Chính vì vậy, bà được coi như một tấm gương sáng, một người có nhiều cống hiến cho các phong trào của phụ nữ.
Sau khi nghe tin bà mất, rất đông người kéo đến Tối Cao Pháp Viện để dâng hoa, thắp nến và cầu nguyện cho Thẩm Phán Ginsburg.