Friday, May 10, 2024

San Diego mở đài tưởng niệm người gốc Phi Châu bị giết vì kỳ thị

Hôm Thứ Hai, 20 Tháng Bảy, công viên Martin Luther King Jr. ở San Diego, California, mở một đài tưởng niệm những người gốc Phi Châu bị giết vì kỳ thị trong lịch sử Hoa Kỳ. Đài tưởng niệm này được Bảo Tàng Nghệ Thuật Người Gốc Phi Châu San Diego bảo trợ, và trưng bày 200 bức chân dung của những người da đen mất mạng vì sự thiếu công lý trong xã hội Mỹ.

Trong 200 bức ảnh đó có ông George Floyd, người bị cảnh sát dùng đầu gối chận cổ đến chết vào Tháng Năm, 2020. Những hình ảnh đó còn có hai cô bé Cynthia Wesley và Denise McNair, thiệt mạng ở Birmingham, Alabama, vào năm 1963 vì vụ nổ bom do nhóm da trắng thượng đẳng Ku Klux Klan chủ mưu.

Đài tưởng niệm có đến 200 chân dung người Mỹ gốc Phi Châu bị giết vì kỳ thị. (Hình: Mario Tama/Getty Images)
Chân dung của cô bé Cynthia Wesley, một nạn nhân của vụ nổ bom ở Alabama năm 1963. (Hình: Mario Tama/Getty Images)
Chân dung của cô bé Denise McNair, thiệt mạng vì nổ bom ở Alabama vào năm 1963. (Hình: Mario Tama/Getty Images)
Đài tưởng niệm ở San Diego gợi nhớ nhiều nỗi đau của cộng đồng gốc Phi Châu. (Hình: Mario Tama/Getty Images)
Một người đi ngang qua đài tưởng niệm người gốc Phi Châu ở San Diego. (Hình: Mario Tama/Getty Images)
Một người đến thăm viếng đài tưởng niệm ở San Diego. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

 

MỚI CẬP NHẬT