Thursday, May 9, 2024

Tạm biệt Thế Vận Hội Tokyo, hẹn gặp Paris 2024

TOKYO, Nhật Bản (NV) – Thế Vận Hội 2020 Tokyo bế mạc hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Tám, để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả, các vận động viên và ban tổ chức. Tuy có nhiều vấn đề, nhưng ai cũng vui mừng vì các cuộc thi đấu không gặp trở ngại.

Thế Vận Hội Tokyo có kết quả: Hoa Kỳ dẫn đầu với 39 huy chương vàng; Trung Quốc đứng thứ nhì với 38 huy chương vàng; và Nhật Bản đứng hạng ba với 27 huy chương vàng.

Sau nhiều tiết mục trong lễ bế mạc, ban tổ chức trao cờ Thế Vận Hội cho Thị Trưởng Anne Hidalgo của Paris, Pháp, để trao quyền tổ chức sự kiện này vào năm 2024.

Pháo bông rực rõ tại sân vận động Thế Vận Hội ở Tokyo. (Hình: Kazuhiro Nogi/AFP via Getty Images)
Từ “Arigato” nghĩa là cám ơn trong tiếng Nhật hiện lên tại sân vận động Thế Vận Hội ở Tokyo. (Hình: Leon Neal/Getty Images)
Bà Yuriko Koike, thống đốc Tokyo, phát biểu tại lễ bế mạc. (Hình: Ezra Shaw/Getty Images)
Các vũ công người Nhật với điệu nhảy truyền thống. (Hình: Ezra Shaw/Getty Images)
Vài thành viên của đội tuyển Nhật Bản tại lễ bế mạc Thế Vận Hội. (Hình: Dan Mullan/Getty Images)
Bà Seiko Hashimoto, chủ tích Ủy Ban Thế Vận Hội Nhật Bản, phát biểu tại lễ bế mạc. (Hình: Ezra Shaw/Getty Images)
Ngọn lửa Thế Vận Hội được dập tắt. (Hình: Leon Neal/Getty Images)
Sân vận động Thế Vận Hội bắn pháo bông trong lễ bế mạc. (Hình: Leon Neal/Getty Images)
Bà Anne Hidalgo, thị trưởng Paris, nhận cờ Thế Vận Hội để tổ chức vào năm 2024. (Hình: Leon Neal/Getty Images)
Chiến đấu cơ bay qua tháp Eiffel ở Paris để đón mừng Thế Vận Hội 2024. (Hình: Stephane De Sakutin/AFP via Getty Images)

MỚI CẬP NHẬT