Saturday, April 27, 2024

Nụ cười ngày lễ Tạ Ơn

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Bích Ngọc

Nụ cười thơ ngây của trẻ trước khi được giải phẫu. (Hình: Facebook Lynn Phuonglinh Tran)

Buổi trưa trước ngày lễ Tạ Ơn tôi chạy đi lấy báo ở tòa soạn nhật báo Người Việt. Ôm chồng báo có đăng bài viết của mình mà trong tim tôi rộn ràng một niềm vui khó tả! Tôi cảm thấy quanh đây là khuôn mặt đáng yêu của những đứa trẻ với đôi mắt đen láy nở nụ cười lành lặn, thật tươi tắn vào ngày lễ Tạ Ơn.

Đó là 67 đứa trẻ trót sinh ra với hình hài không được lành lặn, bị khuyết tật sứt môi, hở hàm ếch, vừa được các bác sĩ, y tá giải phẫu thành công tốt đẹp.

Hoàn cảnh tất cả các em đều rất đáng thương. Trong số 67 em đó, có một cô bé bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc chào đời. Em sống trong viện mồ côi dưới sự chăm sóc của các soeur. Tôi nhắc đến em vì nhớ khuôn mặt em rất ngây thơ, hiền hòa.

Em đã vui biết bao khi Nha Sĩ Phương Linh tặng cho em quyển sách dán hình các con thú và quyển vở ghi chép. Hạnh phúc của em sao thật đơn giản!

Vậy thì các bạn ơi, chúng ta được cha mẹ trao cho hình hài nguyên vẹn, khỏe mạnh; có việc làm, đủ cơm ăn ngày hai bữa; có một mái nhà che mưa, nắng; được sống trong một đất nước phát triển, chúng ta là những người hạnh phúc nhất trần gian rồi!

Trải qua cơn đại dịch COVID-19 khắc nghiệt, chúng ta may mắn vẫn còn hiện diện nơi đây an lành.

Vậy xin đừng vội than van khi gặp khó khăn, xin đừng trách cuộc đời khi chúng ta có chút gian nan, chút muộn phiền.

Nhân ngày lễ Tạ Ơn, tôi muốn gởi lời cám ơn sâu sắc đến các bác sĩ, y tá, thiện nguyện viên hội thiện nguyện Project Vietnam Foundation (PVNF) cũng như lời tri ân đến các nhà hảo tâm đã tài trợ cho các ca giải phẫu, đã giúp thay đổi số phận của ngần ấy em bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch một cuộc sống mới, bắt đầu một trang mới với niềm vui trọn vẹn bằng một nụ cười lành lặn trên môi.

Các bác sĩ trong phòng giải phẫu tìm lại nụ cười cho trẻ em. (Hình: Facebook Lynn Phuonglinh Tran)

Tôi mường tượng cô bé mồ côi vừa kể trên sẽ vẽ vào quyển vở trên tờ giấy trắng tinh tươm một quả tim đầy tình yêu thương, có hoa, có bướm rực rỡ sắc màu. Cuộc sống em trở nên đẹp tươi bởi bao điều nhân ái!

Các bạn có cảm nhận nụ cười thật xinh xắn của các em như tôi không? Có thấy giọt nước mắt hạnh phúc của cha mẹ các em không?

Bạn ơi, đó là cách tôi học yêu thương cuộc đời này, tránh than van. Học cách cho đi mà không cần nhận lại. Đó là san sẻ với người nghèo khổ hơn mình.

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì, em biết không?
Để gió cuốn đi
Để gió cuốn đi”
(Trịnh Công Sơn)

Hãy để gió đem tình yêu thương nhân loại, đức độ, tài năng và tấm lòng quảng đại của các bác sĩ, y tá hội PVNF giúp thêm nhiều mảnh đời nghèo khổ thoát khỏi bệnh tật trên quê hương mình.

Hãy trao cho trẻ thơ niềm hạnh phúc được vui sống khỏe mạnh! (Bích Ngọc) [qd]

MỚI CẬP NHẬT