Monday, April 29, 2024

Tình yêu, tình vợ chồng

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Bích Ngọc

Đám cưới được tổ chức trang trọng, ấm áp. (Hình: Bích Ngọc cung cấp)

Tôi rất thích bài “Dạ Cổ Hoài Lang” của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác. Bài này nghe ca sĩ Hương Lan hoặc nghệ sĩ Ngọc Giàu hát ngọt như mía lùi.

Thi thoảng tôi hát nho nhỏ, tay gõ nhịp lách cách:

“Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Năm ơ canh mơ màng”

Bài vọng cổ với lời lẽ thật da diết diễn tả nỗi nhớ mong của người vợ hiền gởi đến người chồng. Không hiểu sao khi hát lên tôi cảm nhận tình yêu vợ chồng sao mà sắt son, thủy chung đến thế!

Phước lớn cho những đôi lứa yêu nhau, tiến đến hôn nhân, tạo dựng mái ấm gia đình, sinh con cái. Và nắm tay nhau chia sẻ ngọt bùi, cay đắng cho đến hết cuộc đời.

Mấy cô con gái của tôi đi dạo ngoài phố Frankfurt rất thích ngắm những đôi lứa người Đức ăn bận lịch sự, tươm tất, mái tóc bạc trắng. Họ khoác tay nhau, dìu nhau đi từng bước chậm qua con phố cổ hay đi dạo trong công viên dưới tàng cây cổ thụ lá xanh mướt.

Con đường không có dấu bụi mờ như “Con Đường Tình Ta Đi” của nhạc sĩ Phạm Duy nhưng có lẽ hàng cây trong công viên, con phố lát gạch đỏ rong rêu là chứng nhân cho tình yêu của biết bao cặp tình nhân từ khi mái tóc còn xanh cho đến ngày tóc bạc trắng. Hình ảnh đó gây xúc động lắm!

Hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Tám, anh Hiếu và chị Nga, bà con bên mẹ tôi, mời dự đám cưới con gái Christine của anh chị. Christine vừa tốt nghiệp y khoa chuyên ngành bác sĩ gia đình nên tính chuyện yên bề gia thất.

Đám cưới được tổ chức trang trọng, ấm áp tại resort Bel-Air Bay Club với quang cảnh nhìn ra biển tuyệt đẹp.

Tôi ngắm nhìn mãi mấy bức hình của Johny-Christine đẹp đôi, trẻ trung chụp ở thành phố Paris, Pháp, cạnh tháp Eiffel đầy vẻ lãng mạn, say đắm.

Năm cô con gái của anh, chị Nga vừa đẹp vừa giỏi, rất hiếu thảo chăm lo bố mẹ. Các cháu đều may mắn tìm được ý trung nhân tốt và có tình yêu lứa đôi hạnh phúc, đầm ấm giống bố mẹ.

Trong ngày lễ Vu Quy, anh Hiếu-chị Nga dắt cháu Christine giao cho chú rể Johny. Nhìn thấy chú rể Johny xúc động rơi nước mắt mà thương. Tình yêu lứa đôi thật đẹp, sâu sắc. Đó là nền tảng vững chắc để cùng thề nguyện thành vợ chồng sống bên nhau suốt đời, cùng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn, trắc trở. Chia sẻ mọi vui, buồn. Xin chúc phúc cho hai cháu.

Johny-Christine đẹp đôi, trẻ trung chụp ở thành phố Paris, Pháp. (Hình: Bích Ngọc cung cấp)

Hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Chín, tôi cùng cô em gái Vân và cô bạn nha sĩ đáng yêu Hằng đến dự tiệc sinh nhật 60 của vợ chồng Bác Sĩ Chiêu-B.Ngọc. Họ lấy nhau được 29 năm và có bốn đứa con. Vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn. Ngọc là người vợ hiền, ăn nói với chồng luôn ngọt ngào.

Anh Chiêu rất vui tính và có giọng hát nhẹ nhàng. Bác sĩ như thế chắc hẳn là mát tay chữa bệnh cho bệnh nhân lắm. Anh giúp vui buổi tiệc sinh nhật bằng bài hát “Ngày Đó” của nhạc sĩ Jo Marcel (tên thật Vũ Ngọc Tòng).

Tình vợ chồng của anh Chiêu và B.Ngọc, của những cặp vợ chồng học chung UCLA với cô em Vân mà tôi được biết như: Mộng Oanh và Quang, Mên và Thảnh, Mân và Grant, Noelle và Hải, Đức Anh và Thúy, Lộc và Dung, Linh và Luận, Khiết và Ngọc, Anh và Thảo, Tuyết Nga và Gấu, Vân và Chris.

Và còn nhiều người quen, bà con hay bạn bè nữa mà tôi không nhớ hết tên. Họ tạo dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Thi sĩ Nguyên Sa có viết:

“Nếu em là gió tôi sẽ làm trăng
Em là trăng tôi sẽ là mây
Nếu em là mây, tôi sẽ làm gió thổi
Còn nếu em là chân trời xa
Tôi sẽ làm cánh chim bằng rong ruổi”

Thế giới này sẽ là một nơi bình an để mọi người cùng nhau vui sống, bởi vì tình yêu được nuôi dưỡng, trao cho nhau. Hơn gấp vạn ngàn lần là gieo rắc thù hận, chiến tranh, đau khổ.

Xin tặng những đóa hoa hồng đỏ thắm cho tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu bao giờ cũng là điều tuyệt vời! [qd]

MỚI CẬP NHẬT