7 người nằm viện sau khi uống cocktail tại Fiji, nghi ngộ độc rượu giống vụ ở Lào

CORAL COAST, Fiji (NV) – Bảy du khách ngoại quốc, trong đó có một công dân Mỹ, phải nằm viện ở Fiji sau khi uống cocktail tại quầy rượu trong một khu nghỉ dưỡng, giới chức Fiji cho biết hôm Thứ Hai, 16 Tháng Mười Hai. Rắc rối xảy ra chỉ vài tuần sau khi có sáu du khách tử vong vì tình nghi ngộ độc rượu trong một vụ khác ở Lào, theo CBS.

Bộ Y Tế Fiji cho biết cả bảy người đều được đưa đi bệnh viện vào tối Thứ Bảy trong tình trạng “buồn nôn, ói mửa cùng các triệu chứng thần kinh.”

Bảy nạn nhân ngã bệnh sau khi uống cocktail pina colada được pha chế tại quầy rượu trong khu nghỉ dưỡng 5 sao Warwick Fiji tọa lạc tại khu vực Coral Coast, cách thủ đô Suva khoảng 45 dặm (72 kilometer) về hướng Tây.

Một khu nghỉ dưỡng ở Fiji. (Hình minh họa: YoungApp/Pexels)

Một phát ngôn viên Bộ Y Tế Fiji cho biết bảy du khách này từ 18 tới 56 tuổi, gồm có bốn người Úc, một người Mỹ và hai người khác chưa rõ quốc tịch.

Sau khi điều trị tại Bệnh Viện Sigatoka gần khách sạn, một trong các bệnh nhân được ra viện hôm Chủ Nhật, theo Bộ Trưởng Du Lịch Fiji Viliame Gavoka. 

Sáu người còn lại được chuyển tới Bệnh Viện Lautoka tân tiến hơn nằm ở vùng duyên hải phía Tây hòn đảo. Hai người được ra viện vào sáng Thứ Hai và thêm hai người nữa ra viện trong buổi tối, Gavoka nói thêm.

Hai bệnh nhân còn lại đang “ổn định” tại phòng chăm sóc đặc biệt, Gavoka cho biết tại một cuộc họp báo.

David Sandoe, một người đàn ông Úc cho biết con gái và cháu gái của ông là một trong những người bị ngộ độc rượu, nói với Sky News Australia rằng thân nhân trong gia đình ông đều đã ra viện và dự trù hồi hương vào tối Thứ Hai.

Bộ Y Tế Fiji và lực lượng cảnh sát đang điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ ngộ độc rượu, Gavoka nói, đồng thời cho biết sẽ cần khoảng ba tới bốn ngày mới có kết quả xét nghiệm độc chất “nghiêm trọng.”

Khi được hỏi liệu tình trạng của các bệnh nhân có liên quan tới ngộ độc methanol hay không, Gavoka trả lời rằng đó là “chúng tôi không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra ở Fiji.”

Dù từ chối đưa ra nguyên nhân dẫn tới vụ ngộ độc, Gavoka nhấn mạnh rằng đây là một “rắc rối hoàn toàn riêng biệt.”

Ông cũng cho biết ngành du lịch Fiji, thu hút gần một triệu du khách mỗi năm, “thường rất an toàn.”

Bộ trưởng nói thêm rằng ông không tin đây là kết quả xuất phát từ một hành động có chủ đích.

Trong buổi tối hôm các du khách bị ngộ độc, quầy rượu tại khách sạn “rất đông khách,” Gavoka nói, nhưng chỉ có bảy người bị bệnh sau khi uống pina colada, vốn là loại cocktail “thường không gây hại.”

Phát ngôn viên khách sạn Warwick Fiji cho biết họ đang tiến hành một cuộc điều tra và chờ kết quả xét nghiệm từ cơ quan y tế.

“Tại thời điểm này, chúng tôi chưa có kết quả cụ thể, nhưng chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn và sức khỏe cho các du khách,” phát ngôn viên nói.

Bộ Ngoại Giao Úc cho biết họ đang giúp đỡ hai gia đình trong công tác lãnh sự nhưng từ chối bình luận thêm với lý do “bảo mật thông tin.”

Trong một vụ ngộ độc khác xảy ra ở Lào vào tháng trước, có hai công dân Đan Mạch, một người Mỹ, một người Anh Quốc và hai người Úc tử vong vì nghi ngộ độc methanol sau một buổi tối ở thị trấn Vang Vieng, theo truyền thông địa phương.

Các nạn nhân gồm có Simone White, 28 tuổi người Anh Quốc, hai người Úc trẻ tuổi là Holly Bowles và bạn thân của cô, Bianca Jones, cùng hai cô gái Đan Mạch trẻ tuổi Anne-Sofie Orkild Coyman và Freja Vennervald Sorensen, BBC từng đưa tin. Nạn nhân nam duy nhất là James Louis Hutson, 57 tuổi, công dân Mỹ.

Sau đó cảnh sát bắt giữ người quản lý nhà trọ Nana Backpacker Hostel, 34 tuổi, cùng bảy nhân viên khác để thẩm vấn. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT