80 người Palestine chết trong cuộc oanh kích của Israel


GAZA/JERUSALEM (NV)
Ít nhất 80 người Palestine, mà hầu hết là thường dân, bị thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel ở Dải Gaza, Reuters trích dẫn lời của các giới chức Palestine cho biết hôm Thứ Năm.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh dân quân Palestine tiếp tục bắn hỏa tiễn vào Tel Aviv, Jerusalem, cùng các đô thị khác của Israel.



Một căn nhà ở Gaza bị Israel oanh kích. (Hình: AP Photo/Adel Hana)

Bộ Y Tế Palestine cho hay tám thành viên trong một gia đình, gồm 5 em nhỏ, bị chết trong cuộc oanh kích bằng máy bay lúc sáng sớm, làm san bằng hai căn nhà ở Khan Younis, về phía Nam Dải Gaza, gần biên giới với Ai Cập.

Tổng Thống Pháp Francois Hollande tỏ vẻ quan ngại về thương vong của thường dân và kêu gọi ngưng chiến.

Một nữ phát ngôn viên của Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry cũng nói Mỹ không muốn thấy một cuộc tấn công trên bộ.

Giới chức y tế ở Gaza do Hamas kiểm soát nói ít nhất 60 thường dân, gồm hai em nhỏ bốn và năm tuổi, bị chết hôm Thứ Năm.

Họ nằm trong số 80 người Palestine bị thiệt mạng do cuộc tấn công của máy bay Israel kể từ hôm Thứ Ba.

Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, phát biểu trên truyền hình: “Tính đến nay, cuộc chiến đang diễn tiến như dự liệu nhưng chúng tôi mong sẽ gia tăng hơn nữa trong tương lai.”

Ông Netanyahu tiếp: “Mãi đến lúc này, chúng tôi đã giáng đòn nặng nề lên phe Hamas và các tổ chức khủng bố, và trong khi cuộc chiến còn tiếp diễn, chúng tôi sẽ gia tăng tấn công vào họ.”

Ðài truyền hình CNN dẫn nguồn tin giới chức Israel cho rằng, quốc gia này đang tính tới chuyện đưa quân vào Dải Gaza, sau khi xác nhận họ ra lệnh 30,000 quân trừ bị trong tư thế sẵn sàng.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh bạo động leo thang, sau khi ba thiếu niên Israel bị sát hại tại West Bank hồi tháng trước, và một thanh niên Palestine bị thiêu sống trong một cuộc tấn công bị cho là để trả thù. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT