Bất ổn tôn giáo tiếp tục tại Myanmar

YANGON, Myanmar (AP) – Người Hồi Giáo tại thành phố lớn thứ nhì ở Myanmar cho hay các buổi cầu nguyện buổi sáng Thứ Sáu đã diễn ra yên lành sau khi lệnh giới nghiêm giúp tái lập phần nào trật tự sau hai đêm liên tiếp có bạo động dữ dội do thành phần Phật Giáo quá khích gây ra.


Ðã có các cuộc tấn công nhắm vào thành phần thiểu số Hồi Giáo tại Miến Ðiện. (Hình: Andre Malerba/Getty Images)

Giới hữu trách ban hành lệnh giới nghiêm tại Mandalay vào chiều tối ngày Thứ Năm sau khi có các cuộc tấn công nhắm vào thành phần thiểu số Hồi Giáo khiến hai người chết và 14 người bị thương, gây ra lo ngại rằng bạo động tôn giáo và chủng tộc có thể bùng nổ trở lại.

Chính quyền thành phố Mandalay đăng tải chi tiết về các cuộc tấn công trên trang mạng của họ hôm Thứ Sáu, lần đầu tiên nêu danh tánh những người thiệt mạng và cho hay một nhóm khoảng 50 người, trong số có 20 nhà sư Phật Giáo, đã mở ra các cuộc tấn công. Người đứng đầu Mandalay, ông Ye Myint, nói rằng có bốn người bị bắt.

Các cửa hàng của người Hồi Giáo đã mở lại trong các khu vực từng có các đám đông Phật Giáo, đi xe gắn máy, cầm theo gậy gộc và ném đá vào người Hồi Giáo.

Myanmar, quốc gia với đa số dân theo Phật Giáo, đã gặp nhiều bạo động tôn giáo và sắc tộc từ năm 2012 đến nay khiến 280 người chết và 140,000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ða số họ là người Hồi Giáo bị thành phần Phật Giáo quá khích tấn công tại vùng Rakhine.

Cuộc bạo động tuần này ở Mandalay là vụ đầu tiên ở nơi là một trung tâm văn hóa Phật Giáo quan trọng, và cũng là nơi người Phật Giáo cũng như Hồi Giáo từng nhiều đời nay vẫn sống chung trong hòa bình.

Người theo Hồi Giáo chiếm khoảng 4% trong số 60 triệu dân Myanmar. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT