Ðại sứ Mỹ tháp tùng luật sư khiếm thị Trung Quốc đi chữa bệnh

 


BẮC KINH –Luật sư tranh đấu khiếm thị Trung Quốc, Trần Quang Thành (Chen Guangcheng), hôm Thứ Tư bày tỏ sự nghi ngờ về hiệu lực của một thỏa thuận bảo đảm an toàn cho ông ở Trung Quốc, và nói rằng sau khi rời khỏi Tòa Ðại Sứ Mỹ ở Bắc Kinh, ông có thể không còn giải pháp nào khác hơn là sang Mỹ.









Y tá đưa Luật Sư Trần Quang Thành vào bệnh viện Chaoyang, Bắc Kinh, sau khi ông rời Tòa Ðại Sứ Mỹ hôm Thứ Tư. (Hình: Jordan Pouille/AFP/GettyImages)


Ông Trần rời tòa đại sứ và đi đến một bệnh viện ở Bắc Kinh cùng với Ðại Sứ Mỹ Gary Locke vào trưa ngày Thứ Tư. Tuy nhiên, sau đó ông bị công an chìm Trung Quốc vây chặt mà không có nhà ngoại giao Mỹ nào bên cạnh.


Trong khi các giới chức Mỹ nói rằng họ có sự hứa hẹn từ phía chính quyền Trung Quốc để bảo đảm an toàn cho ông Trần và gia đình, các giới tranh đấu và luật sư của ông cho hay ông Trần có vẻ bị áp lực để phải đồng ý với thỏa thuận lúc đầu, hoặc sau khi đến bệnh viện và bị công an vây chặt thì bắt đầu suy nghĩ lại.


“Chính quyền Trung Quốc từ trước đến nay từng hứa hẹn nhiều điều, nhưng họ không bao giờ giữ lời hứa,” theo ông Teng Biao, luật sư của ông Trần. “Họ muốn trừng phạt người ta sau đó.”


Một bản thông cáo với lời lẽ đầy đe dọa từ Bộ Ngoại Giao Trung Quốc làm tăng thêm sự lo ngại trong giới ủng hộ ông Trần rằng thỏa thuận vừa có được có thể bị phá vỡ. Bày tỏ sự bực bội trước việc Mỹ công nhận chứa chấp ông Trần, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lưu Vi Dân nói rằng “hành động của phía Mỹ xâm phạm nội bộ Trung Quốc và hoàn toàn không thể chấp nhận được.”


Theo Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, ông Lưu nói thêm rằng, “Trung Quốc đòi hỏi phía Mỹ phải xin lỗi về việc này, điều tra tường tận, trừng phạt những kẻ có trách nhiệm, và hứa là những việc như thế này sẽ không xảy ra lần nữa.”


Lời phát biểu cứng rắn vào chiều ngày Thứ Tư là chỉ dấu đầu tiên cho thấy có thể có vấn đề trong thỏa thuận vừa đạt được. Ðòi hỏi Mỹ phải xin lỗi đã được các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc phổ biến rộng rãi.


Các nhà tranh đấu nói chuyện được với ông Trần cho hay nhà nước Trung Quốc sau khi đưa vợ con ông đến Bắc Kinh để đoàn tụ, đe dọa rằng những người này sẽ bị đưa trả về Sơn Ðông và bị đánh chết nếu ông Trần không chịu rời khỏi Tòa Ðại Sứ Mỹ.


Các giới chức Mỹ công bố bức hình chụp ông Trần tươi cười đứng cạnh Ðại Sứ Locke và nhấn mạnh rằng ông Trần rời khỏi tòa đại sứ theo ý muốn của riêng ông và sẽ điều tra tin tức cho rằng ông Trần bị đe dọa trong khi ở bệnh viện. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT