Dân Tây Tạng đụng độ với công an ở Tứ Xuyên, một người chết

 


BẮC KINH (AP) –Nguồn tin từ đài phát thanh Á Châu Tự Do (RFA) hôm Thứ Ba cho hay công an ở tỉnh Tứ Xuyên đánh chết một người dân Tây Tạng trong cuộc xô xát diễn ra sau khi có hai người Tây Tạng tự thiêu.


Vụ bạo động này xảy ra hôm Thứ Hai ở khu vực Aba thuộc tỉnh Tứ Xuyên, nơi được coi là trung tâm các nỗ lực tranh đấu của người dân Tây Tạng và từng xảy ra hàng chục vụ tự thiêu trong vài năm trở lại đây. Aba cũng là nơi có tu viện danh tiếng Kirti bị công an Trung Quốc bao vây chặt chẽ nhưng không ngăn chặn được các vụ tự thiêu của nhà sư trẻ tu tập ở đây.


Ðài RFA cho hay một nhà sư từ tu viện Kirti, tên Lungtok và một người đàn ông khác tên Tashi, tự thiêu tối ngày Thứ Hai.


Free Tibet, một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền ở Tây Tạng có trụ sở đặt tại Anh, nói rằng hai người này tự châm lửa trong một căn chòi cầu nguyện gần tu viện rồi sau đó bước ra ngoài và tiến về con đường chính trong thành phố.


Tổ chức Free Tibet nói cảnh sát dập tắt lửa trước khi chở cả hai đi bệnh viện. Nguồn tin cũng cho hay nhà sư Lungtok đã chết và Tashi được đưa ra khỏi bệnh viện quận trong tình trạng nguy kịch.


Ðài RFA nói rằng một lực lượng công an đông đảo tìm cách giải tán đám đông tụ tập nơi xảy ra vụ tự thiêu và sau đó xảy ra xô xát với dân chúng. Nguồn tin cho biết có một người đàn ông bị đánh chết nhưng không có chi tiết nào khác. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT