JIANGSU, CHINA (IBS) – Một em bé mới 8 tháng tuổi ở Trung Quốc bơi trong vũng máu của mình, vài phút sau khi bị mẹ cầm kéo đâm vào người 90 lần, trong lúc cho bú.

Bé Xiao Bao sau khi được nhà thương săn sóc và khâu hơn 100 mũi sau khi bị mẹ dùng kéo đâm. (Hình do website http://www.thecontroversialfiles.netphổ biến)
Hiện em bé đã được chữa trị với 100 mũi khâu, và đang trong tình trạng ổn định.
Hình ảnh do báo chí công bố cho thấy em Bảo chi chít với mũi khâu trên mặt, chân và bàn chân, và bị băng bó trên đầu và cổ.

Bé Xiao Bao sau khi được nhà thương săn sóc và khâu hơn 100 mũi sau khi bị mẹ dùng kéo đâm. (Hình do website http://www.thecontroversialfiles.netphổ biến)
Theo tin của tờ Daily Mail, hàng xóm của em đã từng yêu cầu chính quyền địa phương đưa em bé đi chỗ khác, không để cho mẹ em nuôi, nhưng yêu cầu của họ bị khước. Trong khi đó, tờ The Mirror đưa tin, hai người cậu của em sống bằng nghề bán ve chai, cho biết đã đồng ý thay phiên nhau săn sóc cháu.

Nếu bị truy tố và kết án, người mẹ có thể bị án chung thân, theo tin của cả hai tờ Daily Mail và International Business Times.
Cũng vẫn theo tờ International Business Times, bệnh tâm thần là một thứ bệnh không ai muốn nhắc đến ở Trung Quốc, mặc dù nước này có đến 173 triệu người mắc phải, và 91% trong số của họ không hề được chữa trị. (H.G.)



























































































