Em bé trai Nhật bị bỏ trong rừng, đi lạc hướng vì khóc quá


TOKYO, Nhật (NV) –
Em bé trai Nhật, 7 tuổi, từng bị cha mẹ bỏ ở trong rừng vì nghịch phá, đã cố chạy theo xe nhưng vì khóc quá nên lạc mất hướng, theo một tờ báo ở Nhật hôm Thứ Ba.

Thấy trong rừng có vẻ âm u đáng sợ, em Yamato Tanooka tiếp tục đi dọc theo con đường, ngay cả sau khi mặt trời lặn, sau cùng em đến được một trại lính, tìm thấy căn nhà không khóa và bước vào trong.

Bé Yamato Tanooka bước ra khỏi bệnh viện. (Hình: Jiji Press/AFP/Getty Images)

Cuộc tìm kiếm em Yamato Tanooka của gần 200 người, diễn ra sau khi bị cha mẹ bỏ bên đường trong khu rừng ở phía Bắc nước Nhật để phạt tội ném đá vào xe người khác, khiến dân chúng Nhật chăm chú theo dõi cho tới khi em được tìm thấy.

Vụ này cũng khiến cho có nhiều chỉ trích trên mạng nhắm vào cha mẹ em, tuy nhiên cảnh sát hôm Thứ Hai cho hay sẽ không truy tố họ.

Tờ Mainichi Shimbun cho hay em nhỏ khóc quá, đến nỗi đi sai hướng.

Em cho tờ báo hay đã đi khoảng 5 giờ đồng hồ, rồi sau đó thấy căn nhà nên vào trong ngủ vì quá lạnh.

Em được bệnh viện cho về nhà hôm Thứ Ba.

Yamato vẫy chào các nhà báo và người chào mừng em ở trước cửa bệnh viện, nói rằng em khỏe mạnh, trước khi nắm lấy tay cha lên xe ra về.

Yamato nói đã ở trong căn nhà trống trong sáu ngày sau đó, tới khi được tìm thấy.

Em đã phải nhịn đói và uống nước từ vòi bên ngoài căn nhà. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT