LONDON (AP) – Mẹ và cha dượng một bé trai bốn tuổi vừa bị một tòa án ở Anh kết án tối thiểu 30 năm tù hôm Thứ Sáu về tội sát nhân, sau khi đánh đập và hành hạ em cho đến chết.
Bà Magdelena Luczak và ông Mariusz Krezolek, di dân từ Ba Lan, tuần này bị kết tội giết chết bé Daniel Pelka, do nhiều tháng hành hạ và đánh đập.
Vụ án gây kinh hoàng nước Anh và dư luận thắc mắc vì sao thầy cô trường bé Daniel theo học ở Coventry, thuộc miền Trung nước Anh, lại không trông thấy vẻ xanh xao cũng như vết tím bầm trên thân thể bé.
Thẩm Phán Laura Cox nói bản án này phản ảnh “hành động độc ác tàn bạo không thể tưởng tượng” của hai bị cáo và “sự bỏ bê tàn nhẫn” của họ đối với bé Daniel. Bà còn thêm rằng, hai người đã nói dối với nhà trường là con họ “bị chứng rối loạn ăn uống” nên đừng cho bé Daniel thực phẩm.
Theo hồ sơ tòa án, bé Daniel từng bị bắt ăn muối, ngâm trong nước lạnh đến khi ngất đi, và thường xuyên bị đánh đập. Bé Daniel bị bỏ đói một cách có hệ thống và trường kỳ, đến nỗi xương trên cơ thể bé ngừng tăng trưởng. Ngoài ra bé bị nhốt trong phòng mà cửa không có quả nắm và lỗ khóa bị bít kín.
Khi tuyên án, Thẩm Phán Cox nói: “Dấu cào của bàn tay và những ngón tay nhỏ để lại trên cửa cho thấy bé Daniel đã cố tìm cách thoát ra một cách vô vọng đến chừng nào.” (TP)
Hàng trăm tấn cá nuôi trên hồ Sông Mây ở xã Bình Minh, huyện Trảng…
Hiện giới chức vẫn chưa thể xác định được chính xác số diện tích rừng…
Philippines đóng cửa trường học và báo động tình trạng quá tải hệ thống điện…
Bác sĩ ở bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Đồng Nai giết người tình là nữ…
Sáng sớm Thứ Hai, 29 Tháng Tư, một người đàn ông châm lửa đốt vợ…
Chỉ riêng xã Khánh Hưng đã xảy ra hơn 80 vị trí sụt lún, sạt…
This website uses cookies.