Hướng dẫn viên du lịch say rượu, bỏ 60 khách trên núi ở Áo

VIENNA, Áo (NV) – Một nhóm người đi bộ leo núi Alps ở Áo hồi cuối tuần qua đã phải được giải cứu sau khi người hướng dẫn viên địa phương say rượu bỏ đi, để mặc họ chơ vơ trên núi.

Rặng núi Alps ở Áo. (Hình: Wikipedia.org)

Bản tin của tờ The Independent cho hay cơ quan cứu nạn đã được gọi đến núi Rex Moutain để đưa 60 du khách Hungary đến nơi an toàn sau khi người dẫn đường biến mất và thời tiết xấu kéo tới.

Một người trong số du khách này gọi cấp cứu khi ông ta và người con gái bị lạc lối, nói rằng người dẫn đường của họ đã uống rượu ngay từ lúc nhóm này khởi hành lúc 3 giờ chiều Thứ Bảy.

Khi được 12 nhân viên cứu nạn đưa lại xuống núi, họ đã gặp người dẫn đường và người này không giải thích được lý do vì sao đã bỏ đi.

Người này không bị buộc phải thử độ cồn trong máu vì không ai trong số du khách bị thương tích gì, theo cảnh sát Áo.

Cùng ngày Thứ Bảy, một trực thăng đã được gọi tới để di tản một phụ nữ Đức 53 tuổi, bị kẹt trên ngọn núi ở Styria và kiệt sức.

Phụ nữ trong chuyến trèo núi kéo dài 11 giờ cùng với chồng nhưng hết sức khi còn 1 giờ nữa là đến đích. (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT