Friday, April 26, 2024

Indonesia: Trình diễn với rắn hổ mang, bị cắn chết trên sân khấu

JAKARTA, Indonesia (NV)Cô Irma Bule, 29 tuổi, ca sĩ Indonesia nổi tiếng trình diễn ca múa cùng với rắn, bị thiệt mạng sau khi bị một con rắn hổ mang cắn ngay trên sân khấu.

   Ca sĩ Irma Bule mất mạng sau khi bị con rắn hổ mang cô dùng để trình diễn cắn vào bắp đùi. (Hình: Twitter/Tempo New Room)

Theo báo Washington Post, cô Bule chuyên trình diễn “dangdut,” loại nhạc vũ phổ thông pha trộn nhạc truyền thống địa phương từ phim ảnh Ấn Độ và Malaysia với điệu rock Tây phương.

Tai nạn xảy ra khi cô Bule đến trình diễn tại một ngôi làng ở Tây Java, nơi cô được ban tổ chức trao cho một con rắn hổ mang, mà đúng ra phải được cắt nanh và lấy nọc trước, nhưng con này lại không được làm thế.

Bà Encum, mẹ cô Bule, nói: “Con gái tôi đúng ra phải được cho biết con hổ mang này rất nguy hiểm. Không những thế họ còn bảo con tôi cứ quàng nó vào người mặc dù mõm nó không được băng lại.”

Một nhân chứng tên Ferlando Octavion Auzura kể: “Khi đang trình diễn bản thứ hai, cô Irma đạp trúng đuôi con vật khiến nó cắn vào bắp đùi cô.”

Theo tạp chí National Geographic, “Nọc rắn hổ mang được xem như độc nhất trong các loài rắn, một cú ngoạm của rắn cho ra một lượng độc tố làm tê liệt thần kinh, đủ mạnh để làm chết 20 người, hay ngay cả một con voi. Rất may rắn hổ mang rất rụt rè, thường tránh né người nhưng trở nên rất hiếu chiến khi bị dồn vào đường cùng.”

Sau khi bị cắn, cô Bule vẫn tiếp tục trình diễn thêm chừng 45 phút trước khi té quỵ xuống sàn.

Ông Auzura nói: “Chất độc ngấm 45 phút sau khi bị cắn. Bấy giờ cô Bule bắt đầu ói mửa, giẫy dụa và co giật thân thể.”

Cô Bule được đưa đi bệnh viện và cô tắt thở khi vừa đến nơi.

Mẹ cô Bule nói: “Tôi và gia đình con gái tôi muốn biết rõ điều gì sai trái khiến dẫn đến cái chết oan ức của đứa con gái út của tôi. Chúng tôi đang chờ câu trả lời của ban tổ chức.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT