NAIROBI, Kenya (NV) – Thử tưởng tượng quí vị ra hải ngoại làm việc ở một quốc gia nào đó, rồi đột nhiên bị trục xuất, nhưng không phải về nước của mình.
![]() |
| Johnny Chiang, dân cử Đài Loan, trưng video cho thấy công dân nước ông bị bắt giữ tại một đồn cảnh sát Kenya. (Hình: Getty Images/Sam Yeh) |
Theo CNN, đây là trường hợp của 45 công dân Đài Loan khi Kenya buộc họ lên một chiếc máy bay, bay thẳng về Trung Quốc, mà không đưa ra lý do.
Những người Đài Loan bước ra khỏi máy bay, đầu bị trùm vải đen. Mỗi người mặc áo khoác màu xanh lục và có hai nhân viên áp tải.
Đài Loan cho đây là hành động “vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.”
Nhưng Trung Quốc lại ca ngợi Kenya vì đã ủng hộ chính sách “một nước Trung Hoa” của họ.
Sự việc bắt đầu khi nhà chức trách Kenya tố cáo một nhóm công nhân Đài Loan, cùng một số công nhân Trung Quốc, tội hoạt động một tổ chức lừa đảo Internet và điện thoại.
Những công dân Đài Loan sau đó được tha bổng. Nhưng theo Bộ Ngoại Giao Đài Loan, khi họ đến đồn cảnh sát Nairobi để lấy lại passport thì “họ bị cảnh sát câu lưu mà không hề giải thích.”
Bộ Nội Vụ Kenya nói, những người Đài Loan này đến Kenya “bất hợp pháp.”
Đài Loan cho biết sẽ nộp đơn phản đối và yêu cầu Kenya phải giải thích lý do tại sao lại trục xuất công dân họ sang Trung Quốc.
Bộ Ngoại Giao Đài Loan còn tố cáo cảnh sát Kenya dùng hơi cay để buộc công dân họ ra khỏi phòng giam rồi ép lên máy bay chở về Trung Quốc.
Phía Kenya thì bác bỏ lời tố cáo của Đài Loan khi nói: “Điều đó hoàn toàn sai sự thật. Cớ sao cảnh sát lại dùng hơi cay ngay trong đồn của họ?”
Ông Mwenda Njoka, phát ngôn viên Bộ Nội Vụ Kenya, nói: “Chúng tôi làm theo công pháp quốc tế và trả họ về nơi nguyên quán. Chúng tôi không có quan hệ ngoại giao với Đài Loan như là một quốc gia, nhưng chúng tôi có liên lạc ngoại giao với Trung Quốc.” (TP)








































































