Lụt lớn tại Ấn Ðộ-Pakistan, ít nhất 400 người chết

NEW DELHI, Ấn Ðộ (AFP)Các nhân viên cứu nạn hôm Thứ Ba vất vả tìm cách tới được hàng trăm ngàn người đang bị kẹt trong vùng lũ lụt ở Pakistan và Ấn Ðộ, nơi có ít nhất 400 người chết, trong lúc có sự giận dữ của nạn nhân vùng thiên tai về sự trì trệ của nỗ lực cấp cứu.









Hàng ngàn ngôi nhà ngập trong biển nước. (Hình: AP/Photo)


Quân đội Ấn cho hay đang dùng phi cơ đưa thuyền bè tới các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong vùng Kashmir của Ấn Ðộ, nơi nhiều ngôi làng bị chìm ngập dưới làn nước và ít nhất 400,000 người bị cô lập trong trận lụt lớn nhất từ nửa thế kỷ nay.


“Tình hình tại vùng Thung Lũng Kashmir hiện rất trầm trọng,” theo lời Thanh Tra Cảnh Sát Rajesh Kumar tại khu Jammu thuộc Ấn Ðộ.


“Tôi không biết rõ có bao nhiêu người, nhưng rất nhiều người hiện đang bị nước ngập tới cổ và cần có được trợ giúp càng sớm càng tốt,” ông cho báo chí hay.


Tuy nhiên, trong tình trạng nhiều nơi bị lụt, kể cả thủ phủ Srinagar, các nhân viên cứu nạn không đủ thuyền bè để chở các nạn nhân tới nơi an toàn.


Một giới chức chính phủ, ông Rohit Kansai, cho hãng thông tấn Press Trust of India (PTI) hay rằng có chừng 100 chiếc thuyền đang được không vận tới vùng thiên tai.


Giới hữu trách Ấn Ðộ cho hay số người thiệt mạng vì lụt tới nay vào khoảng 200 người, với chừng 400,000 đang chờ đợi trợ giúp, phần lớn ở Srinagar và Nam Kashmir.


Tại quốc gia láng giềng Pakistan, con số người thiệt mạng lên tới 206, phần lớn tại tỉnh Punjab. Chỉ riêng một ngôi làng nằm sát biên giới với Pakistan, có 125 căn nhà bị phá hủy.


Hàng ngàn binh sĩ, cảnh sát và các nhân viên cứu nạn đã được đưa đến vùng thiên tai ở cả hai quốc gia để cung cấp nước uống, mền, và các món đồ cứu trợ khác chở bằng thuyền và trực thăng. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT