Người Israel để tang 3 thiếu niên bị thảm sát


JERUSALEM (AP)
Hằng chục ngàn dân Israel hôm Thứ Ba tề tựu về trung tâm thành phố Jerusalem, dự lễ tang ba thiếu niên xác được tìm thấy ở West Bank, sau hai tuần tìm kiếm và lùng soát tổ chức dân quân Hamas, mà giới lãnh đạo Israel tố cáo là kẻ đã bắt cóc và sát hại.

Cái chết của Eyal Yifrah, 19 tuổi, Gilad Shăar, 16, và Naftali Fraenkel, 16, người mang hai quốc tịch Israel và Mỹ, gây phẫn nộ và kêu gọi phục thù.



Ông bà Avi và Rachel Fraenkel tại đám tang của con trai, Naftali, 16 tuổi, 1 Tháng Bảy. Quân đội Israel tìm thấy 3 thi hài của các thiếu niên Israel bị bắt cóc tại West Bank. (Hình: AP Photo/Tomer Appelbaum)

Thủ Tướng Benjamin Neyantahu triệu tập khẩn cấp hội đồng an ninh quốc gia, bàn cách đáp lại vụ giết hại. Trước đó phi cơ Israel mở nhiều cuộc oanh kích nhắm vào hằng chục địa điểm của Hamas ở Dải Gaza.

Trước phiên họp, ông Netanyahu thề đáp trả mạnh mẽ đối với Hamas. Ông nói, Israel “sẽ không ngồi yên” chừng nào chưa bắt được những kẻ sát nhân.

Ông cũng cảnh cáo sẽ gia tăng hoạt động quân sự ở khu vực Gaza do Hamas kiểm soát, nếu hỏa tiễn tiếp tục từ đó bắn qua Israel.

Quân Israel cũng bắn chết một người đàn ông Palestine ở West Bank, nơi các thiếu niên bị mất tích hôm 12 Tháng Sáu.

Ba thiếu niên mà thi thể được phủ cờ Israel và đặt trên cáng, dự trù được chôn nằm cạnh nhau tại trung tâm thị trấn Modiin của Israel.

Trong số diễn giả đọc điếu văn thương tiếc họ, có cả Thủ Tướng Netanyahu và Tổng Thống Shimon Peres.

Hằng trăm người khác cũng làm lễ truy điệu tại các nơi nguyên quán của ba nạn nhân. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT