LONDON, Anh (NV) – Nước Anh hôm Thứ Ba dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ đến 52 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ nổ bom hôm 7 Tháng Bảy, 2005. Theo báo Times of India, vào ngày đó cũng có thêm hơn 700 người bị thương.
Thị Trưởng London, ông Boris Johnson (trái) và Thủ Tướng Anh David Cameron rời Thánh Đường St Paul để dự lễ tưởng niệm 10 năm vụ tấn công bằng bom ở London vào ngày 7 Tháng Bảy, 2005. (Hình: AP/Frank Augstein)

Bốn tên ôm bom tự sát gây nên ba vụ nổ tại một đường hầm ở London vào lúc 8 giờ 50 sáng, khiến 26 người chết tại Russell Square, sáu người tại Edgware Road, và bảy tại Aldgate.
Một giờ sau lại có thêm một vụ nổ khác trên một xe buýt ở Tavistock Square, làm chết 13 người.
Thủ Tướng Anh David Cameron cùng Thị Trưởng London, ông Boris Johnson, cùng đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm ở Hyde Park.
Ông Cameron nói: “Hôm nay cả nước cùng tưởng niệm các nạn nhân của một trong những vụ tàn sát dã man nhất trên nước Anh. Đã 10 năm từ khi xảy ra vụ tấn công ngày 7 Tháng Bảy nhưng mối đe dọa khủng bố vẫn chưa chấm dứt. Vụ thảm sát 30 công dân Anh vô tội ở Tunisia hồi tháng qua là một sự nhắc nhở đau thương về sự kiện đó. Nhưng chúng ta nhất quyết không khuất phục bởi khủng bố.”
Thánh Đường St Paul ở London và các trạm tàu điện từng chịu cuộc tấn công đều dành ra phút mặc niệm lúc 8 giờ 50 sáng. (TP)



























































































