Nước sông Seine dâng cao, bảo tàng Louvre hối hả đối phó

PARIS, Pháp (AP) – Mực nước sông Seine tiếp tục dâng cao hôm Thứ Sáu, tràn bờ và lấn vào các con đường chung quanh, trong khi các giới chức tại bảo tàng viện Louvre hối hả có biện pháp bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật vô giá nơi này để khỏi bị nước ngập làm hư hại.

Nước dâng tại một bến sông Seine, Paris, 3 Tháng Sáu. (Hình: Thierry Chesnot/Getty Images)

Sông Seine, hiện đang có mực nước cao nhất từ gần 35 năm nay, theo giới hữu trách, dự trù sẽ lên đến đỉnh trong ngày Thứ Sáu.

Sau gần một tuần lễ mưa xối xả dẫn đến tình trạng lụt lội trầm trọng trong nhiều khu vực lớn ở Âu Châu, có ít nhất 14 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích. Tuy mưa có tạnh bớt ở một số vùng, nước lụt vẫn tràn lên ở nhiều con sông. Giao thông ở thủ đô Paris cũng bị ảnh hưởng vì lụt khiến nhiều con đường bị đóng và một số trạm xe điện cũng phải tạm ngưng hoạt động.

Trong khi bức tranh nổi tiếng nhất ở Louvre là “Mona Lisa” của Leonardo da Vinci được coi là an toàn vì được treo ở tầng cao, giới hữu trách cho biết khoảng 250,000 tác phẩm nghệ thuật đang ở trong các nơi bị nước lụt đe dọa, phần lớn ở khu tầng hầm.

Bảo tàng viện Orsay, ở bờ bên trái của sông Seine, cũng phải đóng cửa hôm Thứ Sáu để chuẩn bị đối phó với lụt.

Ở các nơi khác tại Âu Châu, giới hữu trách đang kiểm kê thiệt hại do lũ lụt gây ra trong các khu phố đầy bùn đất và các căn nhà ngập nước.

Giới chức Đức nói rằng đã tìm thấy thi thể một người đàn ông 65 tuổi ở thị trấn Simbach am Inn, nâng tổng số người thiệt mạng ở quốc gia này trong trận lụt là 10 người. Bộ Nội Vụ Pháp cho biết có một người đàn ông 74 tuổi té ngựa và chết chìm trên con sông ở Seine-et- Marne, nằm về phía Đông Paris, cái chết thứ nhì ở Pháp. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT