Số người thiệt mạng tại Bangladesh vượt quá 400

SAVAR, Bangladesh (AP) – Hàng ngàn công nhân tuần hành qua trung tâm thủ đô Dhaka trong ngày Lao Động Quốc Tế để đòi hỏi cải thiện an toàn lao động và án tử hình đối với chủ nhân một tòa nhà đặt xưởng may vừa bị sụp tuần qua khiến ít nhất 402 người chết và 2,500 người bị thương.









Gia đình các nạn nhân bày tỏ sự phẫn nộ về vụ tai nạn. (Hình: AP)


Trong khi giới hữu trách chôn thêm 18 thi thể công nhân không nhận diện được, Đức Giáo Hoàng Francis và các giới chức Liên Âu mạnh mẽ chỉ trích tình trạng làm việc tại Bangladesh, nơi có kỹ nghệ may trị giá tới $20 tỉ mỗi năm và cũng là  nguồn cung cấp cho nhiều công ty ở Âu Châu và Mỹ.


Giáo Hoàng Francis cho hay ngài bàng hoàng khi đọc đuợc bản tin nói rằng một số công nhân trong tai nạn vừa qua chỉ lãnh được 38 euros mỗi tháng.


“Đây là mức lương của những người đã chết…Và điều này gọi là “lao động nô lệ,” ngài nói.


Đài phát thanh Vatican Radio cho hay Đức Giáo Hoàng nói như trên trong một thánh lễ riêng vào sáng ngày Thứ Tư ở Vatican.


Các giới chức EU nói rằng họ đang chuẩn bị hành động đối phó với tình trạng an toàn lao động ở Bangladesh, kể cả việc thay đổi danh mục các hàng miễn thuế và hạn ngạch nhập cảng để “khuyến khích” giới hữu trách Bangladesh có trách nhiệm hơn trong việc điều hành kỹ nghệ may.


Bà Catherine Ashton, ủy viên ngoại giao Liên Âu, và đặc sứ thương mại Karel De Gucht, đưa ra bản thông cáo kêu gọi giới hữu trách Bangladesh phải có ngay hành động bảo đảm rằng các cơ xưởng ở quốc gia này theo đúng tiêu chuẩn lao động quốc tế. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT