Thursday, April 25, 2024

Thân thế và sự nghiệp nữ tổng thống đầu tiên của Nam Hàn


Tổng thống tân cử Nam Hàn, bà Park Geun-hye, không phải là một nhân vật xa lạ trong giới chính trị Nam Hàn từ bốn thập niên qua.









Bà Park Geun-hye đốt một nén nhang tại mộ của thân phụ, sau khi thắng cuộc bầu cử tổng thống Nam Hàn. (Hình: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images)


Ngày 15 tháng 8 năm 1974, một phần tử trong cộng đồng dân Triều Tiên ở Nhật, theo lệnh của Bắc Hàn mưu toan ám sát Tổng Thống Nam Hàn Park Chung-hee (Phác Chánh Hy) tại nhà hát quốc gia thủ đô Seoul, nhưng không bắn trúng tổng thống mà làm bà vợ ông tử thương.


Kể từ đó, cô con gái lớn Park Geun-hye được coi là đệ nhất phu nhân, làm việc bên cạnh bố cho đến năm 1979 khi Park Chung-hee bị hạ sát bởi chính tay giám đốc an ninh tình báo của mình.


Park Chung-hee là một tướng lãnh, nắm chính quyền năm 1961 bằng một cuộc đảo chính quân sự. Ông tiếp tục làm tổng thống nhiều nhiệm kỳ liên tục trong 16 năm qua những cuộc bầu cử được gọi là dân chủ bắt đầu được tổ chức từ hai năm sau đó. Thực chất Nam Hàn sống dưới một chế độ độc tài đàn áp và không tôn trọng nhân quyền. Tuy nhiên Park Chung-hee có công lớn trong việc phát triển kinh tế bằng chính sách kỹ nghệ hóa đất nước hướng vào xuất cảng. Nam Hàn nhanh chóng trở thành cường quốc kinh tế ở Châu Á có tầm vóc quốc tế.


Năm 2007, bà Park Geun-hye đã lên tiếng bày tỏ sự ân hận về những hành động đàn áp thành phần đối lập với cha mình, với lý do tập trung mọi nỗ lực cho sự phát triển kinh tế.


Bà Park Geun-hye sinh ngày 2 tháng 2 năm 1952, tại Daegu, có một em trai và một em gái. Bà theo đạo Phật và chưa bao giờ lập gia đình. Tốt nghiệp kỹ sư điện Ðại Học Sogang, bà tiếp tục học thêm tại Ðại Học Grenoble, Pháp, nhưng phải bỏ dở trở về nước khi mẹ chết và sau đó chỉ nhận được bằng tiến sĩ danh dự Ðại Học Văn Hóa Ðài Loan và các đại học khác trong nước. Năm 2007 bà đến thăm Ðại Học Harvard và đọc bài diễn văn được chú ý tại Kennedy Shool of Government.


Ba Park Geun-hye đắc cử đại biểu Quốc Hội năm 1998 và tái đắc cử ba nhiệm kỳ liên tiếp sau đó cho tới tháng 4 năm 2012. Bà tham gia đảng Ðại Dân Tộc (GNP), tới năm 2011 đổi tên thành Saenuri có nghĩa là đảng “Biên Cương Mới,” và từ khi được bầu làm chủ tịch bà đã đảng lãnh đạo thành công trong nhiều kỳ bầu cử khó khăn. Trong cuộc vận động tranh cử năm 2006 bà bị một kẻ tấn công bằng dao, làm đứt một đường dài 11 cm trên mặt, phải giải phẫu trong nhiều giờ và khâu 60 mũi.


Năm 2008, bà không thành công trong dự định tranh cử tổng thống vì đảng Ðại Dân Tộc chọn ông Lee Myung-bak với một số phiếu chỉ hơn bà Park Geun-hye rất ít.


Theo một thăm dò dư luận hồi đầu năm nay của viện nghiên cứu Nam Hàn thì trong số 12 chính trị gia có triển vọng ứng cử tổng thống, bà Park Geun-hye là người có lập trường bảo thủ hơn hết. Quan điểm ấy thể hiện qua kỳ bầu cử năm 2008. Bà chủ trương kinh tế thị trường, giảm thuế, bớt các quy định, bênh vực sự duy trì luật pháp và trật tự chặt chẽ.


Tuy nhiên, từ năm 2009, bà bắt đầu hướng tới các vấn đề xã hội nhiều hơn. Bà được coi là một chính trị gia có lập trường cứng rắn không thỏa hiệp và bị những người đối lập phê phán là “con gái nhà độc tài.” Nhưng bà được dân chúng ủng hộ vì vào lúc tình hình kinh tế khó khăn họ tin tưởng tới những thành công từ chế độ của cố Tổng Thống Park Chung-hee.


Sau năm năm, chính quyền của Tổng Thống Lee Myung-bak thường xuyên trong tình hình căng thẳng với Bắc Hàn. Bà Park Geun-hye hứa hẹn theo đuổi một chính sách hợp tác và trợ giúp cho Bắc Hàn nhiều hơn. Tuy nhiên, truyền thông Bắc Hàn vẫn đặt nghi vấn về thiện ý của bà và cho rằng bà cùng trong một đảng bảo thủ với Tổng Thống Lee Myung-bak.


Những nhận xét lạc quan hơn tin tưởng rằng bà Park Geun-hye là phụ nữ đầu tiên lãnh đạo đất nước kể từ thế kỷ thứ 9 và người ta hy vọng bà có thể đem lại cho Nam Hàn một sinh lực mới. (HC)

MỚI CẬP NHẬT