LONDON – Hai nhật báo Evening Standard và UK Telegraph loan tin hôm Thứ Tư, rằng Jacintha Saldanha, người nữ y tá làm việc tại bệnh viện điều trị Công nương Kate đã chọn cái chết sau khi biết mình bị nữ hoàng giả gạt, và rằng bà có để lại thư tuyệt mạng cho gia đình. Tuy nhiên đến giờ phút này nội dung bức thư chưa được tiết lộ.

Chồng nữ y tá vừa qua đời Jacintha Saldanha, cùng con gái và con trai đến House of Parliament ở London, để tham dự buổi họp với các dân biểu Quốc Hội về cái chết của bà Salhanda, hôm Thứ Hai, 10 Tháng Mười Hai, 2012. (Hình: AP/Anthony Devlin/PA)
Ngoài ra kết quả giảo nghiệm tử thi của bà Saldanha dự trù sẽ được công bố vào ngày Thứ Tư.
Hôm Thứ Ba, Southern Cross Austereo, công ty mẹ của đài phát thanh 2DayFM, có liên hệ đến vụ lừa phỉnh, loan báo rằng, họ bắt đầu quảng cáo đến cuối năm và số tiền tối thiểu $500,000 thu được sẽ dành vào quỹ riêng của gia đình bà Salhanda.
Tuần trước, hai người dẫn chương trình của đài radio 2DayFM, Michael Christian và Mel Greig giả giọng Nữ hoàng Elizabeth II và Thái tử Charles, gọi điện đến bệnh viện King Edward VII, hỏi tin tức về tình trạng của Công nương Kate đang điều trị vì ốm nghén. Suldanha bắt điện thoại và chuyển sang cho một y tá khác trả lời. Thu âm được, hai người DJ của đài cho phát sóng toàn bộ nội dung cuộc điện đàm. Ðài này hân hoan phát lại cú gọi mà họ gạt được mỗi ngày cho đến Thứ Sáu tuần rồi, khi có tin người y tá này qua đời.
Tổng giám đốc SCA, Rhys Holleran, lập lại lời chia buồn đến với gia đình Saldanha: “Ðây là một thảm kịch bi thảm mà không một giây phút nào chúng tôi không nghĩ đến gia đình của người nữ y tá. Chúng tôi hy vọng qua sự cống hiến quỹ truy điệu, gia đình có được sự giúp đỡ phần nào để vượt qua giây phút hết sức khó khăn hiện nay.”
Sở Cảnh Sát Anh Scotland Yard thực hiện cuộc phẫu nghiệm tử thi, và trong tuần này sẽ thẩm định chính thức về cái chết của Saldanha được xem là tự tử. (TP)



























































































