GENOA, Ý (NV) – Một bà cụ 102 tuổi ở thành phố Genoa, Bắc Ý, khỏi bệnh COVID-19 sau hơn 20 ngày nằm viện, các bác sĩ và cháu trai bà cho CNN biết vào Thứ Sáu, 27 Tháng Ba.
“Chúng tôi đặt biệt danh cho cụ là ‘Người cao nguyên bất tử’,” bà Vera Sicbaldi, bác sĩ điều trị cho cụ Italica Grondona ở bệnh viện San Martino, Genoa. “Cụ Italica là niềm hy vọng cho tất cả người cao niên đang đối mặt với đại dịch này.”
Tuổi trung bình của những người ở Ý nhiễm COVID-19 rồi thiệt mạng là 78, theo Viện Y Tế Quốc Gia Ý.
Bà Grondona nhập viện hồi đầu Tháng Ba vì “bị suy tim nhẹ,” Bác Sĩ Sicbaldi cho hay.
“Cụ chỉ có vài triệu chứng COVID-19 nhẹ. Chúng tôi xét nghiệm cụ và kết quả là dương tính. Nhưng chúng tôi điều trị rất ít, cụ tự khỏi,” bà Sicbaldi nói thêm.
Các bác sĩ cho biết trường hợp bà Grondona quá lạ đến mức họ quyết định nghiên cứu sâu hơn.
“Chúng tôi lấy mẫu huyết thanh. Cụ là người đầu tiên chúng tôi biết có lẽ đã sống qua thời dịch ‘cúm Tây Ban Nha’ vì cụ sinh năm 1917,” Bác Sĩ Sicbaldi giải thích.
Đại dịch “cúm Tây Ban Nha” xảy ra năm 1918/1919 khiến ít nhất 50 triệu người chết trên toàn thế giới, theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC).
Bà Grondona ra viện hôm 26 Tháng Ba và hiện đang ở nhà dưỡng lão.
“Tôi không biết cụ có bí quyết gì không, tôi chỉ biết cụ là người tự lập và phóng khoáng,” ông Renato Villa Grondona, cháu trai cụ, cho biết.
Người con trai duy nhất của cụ Grondona qua đời ở Mỹ cách đây nhiều chục năm. “Nhưng cụ yêu quý cuộc sống, khiêu vũ và nghe nhạc. Cụ rất mê Freddy Mercury và Valentino Rossi,” ông Villa Grondona nói thêm.
Freddy Mercury là ca sĩ chính của nhóm Queen. Còn Valentino Rossi là tay đua xe từng nhiều lần vô địch giải MotoGP. (Th.Long)















































































