BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (NV) – Bắc Hàn lại khiến thế giới chú ý khi phóng hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa lớn nhất của nước này hôm Thứ Năm, 24 Tháng Ba, theo BBC.
Nhưng cách truyền hình nhà nước Bắc Hàn đưa tin về vụ phóng này mới khiến thế giới ngạc nhiên.

Thay vì nghe giọng đọc hùng hồn của xướng ngôn viên, lần này người dân Bắc Hàn được thết đãi thứ mà họ vẫn thường bị cấm: Phim kiểu Hollywood.
Đoạn video cho thấy ông Kim Jong Un, chủ tịch Bắc Hàn, như diễn viên chính, mặc áo da, đeo kính đen, và đoạn video đầy kỹ xảo hình ảnh, âm nhạc kịch tính.
Truyền Hình Trung Ương Bắc Hàn thường phát sóng phim tuyên truyền về gia đình ông Kim, hòa nhạc quân đội, và phim về lòng yêu nước và chiến công trong lao động.
Đó là lý do bản tin về vụ phóng hỏa tiễn Hwasong-17 hôm Thứ Năm khiến người ta bất ngờ.
Khán giả Bắc Hàn được xem 15 phút video dàn dựng kỹ lưỡng về hình ảnh, âm thanh, và nhiều những cảnh gây ấn tượng, như cảnh ông Kim tháo kính nhìn thẳng camera như để ra lệnh: “Làm đi.”
Xen giữa âm nhạc hấp dẫn và nhiều cảnh quay về vụ phóng là giọng đọc đắc thắng của bà Ri Chun Hee, xướng ngôn viên kỳ cựu của Bắc Hàn mà Tây phương đặc biệt danh là “Quý Bà Áo Hồng.”
Trên mạng xã hội, nhiều người liền so sánh đoạn video này với phim “Top Gun,” “Thunderbirds” và phim Bollywood.
Có người cho rằng cảnh ông Kim cùng tướng tá Bắc Hàn bước ra khỏi nhà chứa phi cơ tại phi trường quốc tế ở Bình Nhưỡng phía trước bệ phóng hỏa tiễn, dường như cũng bắt chước phim “The Right Stuff” năm 1983.
Tất cả những cảnh này hoàn toàn xa lạ với khán giả truyền hình Bắc Hàn. Ngoài số phim ảnh đưa lậu từ nước khác vào mà người dân nước này xem lén, từ trước đến nay, hầu như chưa bao giờ có những cảnh như vậy trên truyền hình Bắc Hàn. (Th.Long) [qd]



























































































