Bé trai Zimbabwe đi lạc nơi hoang dã có sư tử và voi suốt 5 ngày

MASHONALAND WEST, Zimbabwe (NV) – Sau năm ngày đi lạc trong một công viên hoang dã có sư tử và voi sinh sống ở miền Bắc Zimbabwe, một cậu bé vẫn còn sống, theo một thành viên quốc hội.

Mọi chuyện bắt đầu khi Tinotenda Pudu, tám tuổi, đi lang thang suốt 14 dặm (23 kilometer) từ nhà tới Matusadona Game Park, một công viên hoang dã “nguy hiểm,” Dân Biểu Mutsa Murombedzi đại diện tỉnh Mashonaland West cho biết trên X.

Trong năm ngày đi lạc vào công viên, Tinotenda “ngủ trên một mỏm đá, xung quanh là những con sư tử gầm rú, những đàn voi đang đi tìm trái cây dại,” Murombedzi cho biết.

Bé trai Tinotenda Pudu, 7 tuổi, đi lạc trong công viên hoang dã suốt 5 ngày. (Hình: Mutsa Murombedzi/Twitter)

Công viên Matusadona có khoảng 40 con sư tử. Từng có lúc đây là một trong những nơi có nhiều sư tử sinh trưởng nhất Phi Châu, theo African Parks.

Cơ Quan Quản Lý Công Viên và Động Vật Hoang Dã Zimbabwe xác nhận với BBC về trường hợp bé trai đi lạc vào công viên, cho biết cậu bé bảy tuổi chức không phải tám, và đã đi bộ 30 dặm (49 kilometer) từ nhà mình.

Murombedzi cho biết Tinotenda vận dụng kiến ​​thức về thiên nhiên hoang dã cũng như cách thức sinh tồn để sống sót.

Tinotenda sống sót sau khi lạc vào công viên hoang dã nhờ ăn trái cây dại. Cậu bé còn biết lấy nước uống bằng cách đào những cái giếng nhỏ ở lòng sông khô cằn bằng một cây gậy, vốn là một kỹ thuật mà những người dân cư ngụ ở khu vực dễ bị hạn hán được truyền dạy.

Cư dân trong cộng đồng Nyaminyami địa phương lập tức tập hợp một nhóm tìm kiếm và đánh trống mỗi ngày để ra tín hiệu cho Tinotenda nghe được và quay về nhà.

Nhưng cuối cùng, chính các viên chức quản lâm trong công viên là những người tìm ra cậu bé.

Vào ngày thứ năm ở nơi hoang dã, Tinotenda nghe được tiếng xe của một viên quản lâm rồi chạy theo nhưng chỉ trong tích tắc thì không kịp đuổi theo, Murombedzi cho biết.

May thay, các viên chức quản lâm quay lại, nhìn thấy “dấu chân của một người có hình hài nhỏ nhắn” nên liền lục soát khu vực và cuối cùng cũng tìm ra Tinotenda.

Công viên Matusadona Game Park rộng hơn 570 dặm vuông (1,470 kilometer vuông ) và là nơi sinh trưởng của ngựa vằn, voi, hà mã, sư tử và linh dương. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT