MOSCOW, Nga (NV) – “Tổng Thống Alexander Lukashenko hiện đang rất lo sợ vì cuộc nổi dậy lớn nhất của dân chúng Belarus từ 26 năm nay, tuy nhiên vẫn có thể bám lấy quyền lực sau khi điện Kremlin hứa sẽ đưa quân trợ giúp.”
Ông Stanislav Shushkevich, 85 tuổi, nhà lãnh đạo đầu tiên của Belarus sau khi quốc gia này được độc lập khỏi Liên Xô, hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Tám, đưa ra nhận xét như vậy.

Ông Stanislav Shushkevich từng là đối thủ chính trị của Lukashenko, nói rằng Nga, quốc gia láng giềng hùng mạnh của Belarus đã nói rõ rằng sẽ hỗ trợ ông Lukashenko, trước phẫn uất của dân chúng về bầu cử gian lận và sự tàn bạo của cảnh sát.
Lukashenko, người có vẻ đã lấy lại được sự tự tin sau hai lần nói chuyện bằng điện thoại với Tổng Thống Nga Vladimir Putin hồi cuối tuần, đã bắt đầu cuộc phản công chính trị hôm Chủ Nhật bằng cách tổ chức cuộc tập hợp của người ủng hộ ở Minsk, bác bỏ đòi hỏi phải tổ chức bầu cử lại.
Ông Putin trước đó nói rằng quân đội Nga sẵn sàng trợ giúp ông Lukashenko.
Ở khắp Belarus, hiện đang có các cuộc biểu tình lớn lao để đòi Lukashenko phải từ chức. Dù vậy, ông Shushkevich nói rằng: “Thời đại của Lukashenko hiện chưa chấm dứt.”
Theo ông Shushkevich “Chúng ta chưa thể nói là chế độ này đến hồi tàn lụi vì một lý do rất giản dị. Lukashenko phục vụ cho điện Kremlin, vì nếu không ông ta sẽ không thể nào tiếp tục nắm quyền. Điện Kremlin chống đỡ cho chế độ này.”
Moscow coi Belarus là hành lang quan trọng để vận chuyển dầu hỏa và khí đốt, đồng thời cũng là vùng trái độn bảo vệ cạnh sườn phía Tây đối với NATO.

Ông Shushkevich cũng nói rằng ông không tin tay chân thân tín của Lukashenko sẽ chống lại ông ta.
“Trong hơn 26 năm qua, Lukashenko có thời giờ chọn những người trung thành trong giới an ninh, quân đội… Họ được hưởng mọi đặc quyền đặc lợi do chế độ cung cấp.” (V.Giang) [kn]

















































































