Cả nước phong tỏa, anh chàng Pháp chạy marathon trên ban công

BALMA, Pháp (NV) – Một vận động viên marathon người Pháp không để lệnh ở nhà vì COVID-19 ảnh hưởng đến việc tập luyện của mình, theo AP.

Tuần trước, Elisha Nochomovitz, 32 tuổi, làm nhân viên nhà hàng, chạy hết quãng đường marathon, tức 26.2 dặm, trên ban công dài 23 foot.

Anh chạy hết quãng đường trong 6 giờ 48 phút. Đây là thành tích cao nhất của anh từ trước đến nay.

“Tôi chỉ có thú vui chạy bộ, bất kỳ thời nào,” Nochomovitz cho hay.

Anh nói anh dành tặng thành tích này cho những nhân viên y tế đang giúp chống dịch COVID-19.

Mặc dù đã chạy 36 cuộc marathon, nhưng Nochomovitz cho biết chạy trên ban công là khó nhất.

Do ban công ngắn, nên anh không thể tăng tốc vì phải quay tới quay lui liên tục. Anh cho hay anh chạy khoảng 3,000 vòng.

May cho Nochomovitz, bạn gái anh có mặt ở đó cổ vũ cho anh. Cô cho anh ăn kẹo và nước ngọt để giúp anh nạp năng lượng.

Dù ban công nhà anh không hề giống với đường phố Barcelona, nơi lẽ ra anh tham gia cuộc marathon ngày 15 Tháng Ba nhưng bị hủy vì COVID-19, nhưng Nochomovitz nói trải nghiệm này cũng đáng thực hiện.

Anh cho hay có người liên lạc với anh và nói anh là nguồn động lực lớn với họ giữa lúc bị hạn chế đi lại vì đại dịch.

Hôm 14 Tháng Ba, Pháp công bố đóng cửa tất cả những nơi không quan trọng như nhà hàng, quán cà phê, hộp đêm.

Tuần trước, nước này cấm tụ tập trên cả nước, đồng thời, đóng cửa biên giới hôm 17 Tháng Ba. (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT