WAIROA, New Zealand (NV) – Một trung sĩ cảnh sát thuộc vùng Vịnh Hawke nhận được danh hiệu quốc gia vì nỗ lực cứu mạng một người đàn ông có nguy cơ chết đuối trên sông Wairoa vào đêm giao thừa hai năm trước.
Trung sĩ Willie Trần được Phụ Tá Ủy Viên Cảnh Sát Richard Chambers trao tặng Giải Thưởng Dũng Cảm thuộc Hiệp Hội Nhân Đạo Hoàng Gia tại một lễ trao giải ở Hastings, tờ Bisborne Herald đưa tin hôm Thứ Tư, 29 Tháng Mười Một.
Trung Sĩ Willie Trần được điều động làm nhiệm vụ tác chiến ở Wairoa vào thời điểm xảy ra sự việc.

“Tôi đang tham gia tuần tiễu tại Mahia… cho sinh hoạt tân niên,” Trung Sĩ Willie Trần nói với tờ Hawke’s Bay Today.
“Lúc đó chúng tôi hết ca làm việc nhưng tôi đang ở Wairoa, nên chúng tôi quay lại đó vào sáng sớm.
“Chúng tôi nhận được cuộc gọi về một người có hành động đáng ngờ ở khu cắm trại Wairoa. Viên cảnh sát địa phương được gọi đi phục vụ nơi khác và chúng tôi đang ở khá gần đó nên đến thăm dò tình hình.”
Nghe thấy tiếng xào xạc, hai người nhanh chóng phát giác nghi can không mặc áo, kẻ này ngay lập tức bỏ chạy.
“Ông ấy tiến tới bờ sông và không còn nơi nào để chạy nên quyết định nhảy xuống,” Trung Sĩ Willie Trần nói.
“Có lẽ ông ấy đi được nửa đường và chợt nhận ra có gặp đôi chút khó khăn khi cố gắng bơi ngược dòng trong thời gian dài. Dòng sông chảy khá siết và trời thì vẫn còn tối.”
Người đàn ông bắt đầu chìm sau khoảng 20 phút giãy giụa dưới nước, Trung Sĩ Willie Trần thuật lại.
“Tôi phải quyết định bám theo ông ấy.”
Trung Sĩ Willie Trần bơi về phía người đàn ông, người này giằng co với vị cảnh sát trong gần 40 phút trong lúc cả hai chống chọi với dòng nước.
Người đàn ông được đưa đi Bệnh Viện Wairoa để điều trị và sau đó bị bắt giam.
Hiệp Hội Nhân Đạo Hoàng Gia là một tổ chức từ thiện trao giải thưởng cho những hành động quả cảm trong việc cứu mạng người.
Ủy ban suy xét hàng loạt yếu tố, gồm có mức độ rủi ro cho tính mạng của người được đề cử, thời gian diễn ra sự việc, tính kiên trì và tác động của môi trường xung quanh như bóng tối và điều kiện thời tiết.
“Việc nhận giải thưởng phản ảnh sự cống hiến và sẵn sàng cứu mạng người khác của người nhận,” đại diện cảnh sát cho hay.
Trung Sĩ Willie Trần bày tỏ “lòng khiêm tốn” với tờ Hawke’s Today khi được trao giải thưởng.
“Tôi đoán điều to lớn nhất đối với tôi là găp khó khăn khi trở thành người nổi tiếng. Đó thực sự là một vinh dự lớn cho tôi và gia đình khi được ghi ơn. Nếu không có họ, tôi không nghĩ mình có thể làm được chuyện này.” (TTHN)






















































































