LONDON, Anh (NV) – Một xe vận tải kéo theo chiếc xe thùng chở 39 di dân Việt Nam sang Anh rồi bị chết ngạt khi đến Essex hiện đang được rao bán đấu giá.
Các di dân xui xẻo này, được khám phá thấy nằm chết bên trong chiếc xe thùng, từng được chở qua phà từ Zeebrugge ở Bỉ sang Purfleet bên Anh vào ngày 23 Tháng Mười, 2019.

Các nạn nhân đó từng mơ ước có đời sống tốt đẹp hơn tại Anh, và họ đã đồng ý trả chi phí tới $13,000 một đầu người để được chở sang Anh bằng những tấm vé thượng hạng VIP. Số người này đâu có ngờ rằng mình sẽ phải di chuyển lén lút. Tới ngày 22 Tháng Mười, 2019, họ bị nhét vào chiếc xe thùng trong điều kiện thế nào không rõ, để rồi cuối cùng chiếc xe thùng này mất hết không khí trước khi đến được bến bờ.
Anh Maurice Robinson, 28 tuổi, cư dân Craigavon, đã đón chiếc xe thùng tại bến cảng và đã mở cửa xe ra rồi báo động cho nhân viên làm việc tại một điểm đến khác nằm gần nông trại Collingwood Farm ở Orsett.
Ông Mark Wood, thuộc công ty bán đấu giá Wilsons Auctions Ltd., nói: “Chiếc xe thùng sẽ được bán cho người nào trả giá tiền cao nhất, và người đó phải được ghi danh với Cơ Quan Môi Trường. Chiếc xe sẽ được tháo rời trước khi bán cho một hãng buôn hàng phế thải chứ không phải được sửa chữa để tiếp tục chạy trên đường.”
“Tất cả tiền bạc thu được trong cuộc bán đấu giá sẽ được trao về cho gia đình 39 nạn nhân thiệt mạng hồi năm 2019,” ông Wood cho hay. (TTHN)



























































































