LA PAZ, Mexico (NV) – Ông Tim Shaddock, 51 tuổi, cư dân Sydney, Úc, cùng chú chó Bella, sống sót sau hai tháng trên thuyền buồm lênh đênh giữa Thái Bình Dương nhờ ăn cá sống và uống nước mưa, theo BBC News loan tin hôm Thứ Hai, 17 Tháng Bảy.
Ông Shaddock và Bella rời cảng La Paz, Mexico, nhắm hướng French Polynesia, hải lộ dài khoảng 3,900 dặm (6,300 km), hồi Tháng Tư. Tuy nhiên vài tuần sau đó con thuyền của ông Shaddock bị hư hại do bão. Mãi đến tận tuần này chủ nhân và chó cưng mới được một tàu đánh cá giải cứu, sau khi một chiếc trực thăng phát hiện.

Bác sĩ trên tàu đánh cá nhận định ông Shaddock vẫn khỏe mạnh, “các dấu hiệu sinh tồn đều bình thường.”
Ông Shaddock bắt đầu chuyến hải trình từ thành phố La Paz của Mexico đến vùng quần đảo Polynesia thuộc Pháp. Tuy nhiên sau đó mọi chuyện không ổn khi hệ thống phát điện trên thuyền buồm bị hư do thời tiết xấu, khiến ông Shaddock không thể liên lạc và định vị.
Con thuyền chở ông và chú chó Bella bị trôi dạt ra Bắc Thái Bình Dương rộng lớn và nguy hiểm. Lúc được phát hiện, họ đang ở ngoài khơi Mexico. Khi đó ông Shaddock trông ốm hơn rất nhiều và râu mọc rậm rạp.
Trong đoạn video do đài truyền hình Australia 9News thu được, ông Shaddock chia sẻ rằng sức khỏe của mình ổn, chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống tốt. Thời gian trên biển rất khó khăn, ông phải tự đánh bắt cá để ăn, đồng thời phải trú ẩn dưới mái che thuyền để tránh cái nắng cháy rát.
Hiện tàu đánh cá đang quay trở lại Mexico. Tại đây ông Shaddock sẽ trải qua các cuộc kiểm tra y tế và được điều trị thêm. (MPL) [qd]

















































































