GOULT, Pháp (NV) – Một cô dâu chết tức tưởi sau khi tiệc cưới kết thúc bằng một vụ nổ súng đẫm máu.
Thảm kịch xảy ra vào sáng Chủ Nhật, 22 Tháng Sáu, tại làng Goult tọa lạc ở miền Đông Nam nước Pháp. Khi tiệc cưới chuẩn bị kết thúc, một nhóm người đeo mặt nạ bất chợt xông vào nổ súng, một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra nói với với CBS News.
Những kẻ bịt mặt nổ súng ngay khi cô dâu và chú rể rời khỏi bữa tiệc lúc khoảng 4 giờ 30 sáng, khiến cô dâu chết tại chỗ và ba người khác bị thương, theo nguồn tin.

Một trong những kẻ nổ súng cũng thiệt mạng khi bị xe của cô dâu chú rể cán qua người trong lúc cố gắng tháo chạy, theo tờ báo Pháp Le Parisien.
Chú rể là một trong ba nạn nhân bị thương trong vụ tấn công, cùng một bé trai 13 tuổi ngồi trên xe với đôi uyên ương khi họ cố gắng thoát thân, theo nhật báo Le Figaro.
Cả chú rể và bé trai đều bị trọng thương, nhật báo cho biết.
Nhà chức trách chưa công bố danh tánh cô dâu và chú rể, nhưng theo Le Figaro, cô dâu chỉ mới 27 tuổi. Tờ báo cũng cho biết thêm rằng cô dâu thì chưa từng gây án, nhưng chú rể thì có tiền sử phạm tội dài dằng dặc.
Người chị em ruột của chú rể, nạn nhân thứ ba bị thương trong vụ nổ súng, cũng từng dính líu tới hành vi bạo lực, theo Le Figaro.
Nhà chức trách phát động một chiến dịch quy mô lớn để điều tra vụ nổ súng và truy nã những kẻ liên can, theo CBS News.
Các viên chức địa phương tin rằng đây là một vụ xả súng có chủ đích và có thể liên can tới băng đảng, theo Le Figaro.
Trong buổi họp báo tại khu vực xảy ra vụ nổ súng, Thị Trưởng Goult, Didier Perello, nói với các phóng viên rằng ông tin rằng đây là một vụ “tấn công có mục tiêu rõ ràng,” nhật báo đưa tin.
Văn phòng công tố tại thành phố Avignon lân cận khởi sự điều tra liên quan tới “hành vi sát nhân và cố ý sát nhân có tổ chức,” theo Le Figaro. (TTHN)














































