SEOUL, Nam Hàn (NV) – Một cựu chiến binh Bắc Hàn 95 tuổi, đang bị giam cầm nhiều thập niên qua tại Nam Hàn, sẽ tiếp tục vận động để được đưa trở về Bắc Hàn, một nhà hoạt động nhân quyền cho biết hôm Thứ Năm, 21 Tháng Tám, sau khi quân đội Nam Hàn hủy bỏ cuộc diễn hành tượng trưng có ông tham dự ở biên giới hai nước trong tuần này, AP loan tin.
Được các nhà hoạt động nhân quyền cầm cờ Bắc Hàn ủng hộ và đi theo, người cựu chiến binh Ahn Hak-sop đã đi bộ về phía cây cầu nối liền hai miền Nam-Bắc tại thị trấn biên giới Paju vào hôm Thứ Tư để yêu cầu chính quyền Nam Hàn dàn xếp việc cho ông hồi hương về Bắc Hàn sau khi binh lính chặn ông lại tại một trạm kiểm soát.

Nhà hoạt động Cha Eun-jeong cho biết ông Ahn, người từng khiếu nại là bị đau đầu gối trong vụ va chạm đó, đã được chở đến bệnh viện và hiện đang hồi phục tại nhà riêng ở Gimpo, gần thủ đô Seoul. Nhà hoạt động Cha cho biết bà dự trù ông Ahn sẽ tham gia một cuộc biểu tình vào cuối tuần tại Seoul để tiếp tục đòi trở về Bắc Hàn.
“Ông ấy nói rằng thật tuyệt vời khi có dịp trình bày những suy nghĩ của mình trước các nhà báo,” mặc dù ông đã bị những người lính từ chối, cũng theo lời bà Cha.
Cựu chiến binh Ahn sinh ra tại nơi hiện là hòn đảo biên giới Ganghwa ở Nam Hàn vào năm 1930, khi Bán Đảo Triều Tiên nằm dưới quyền cai trị của thực dân Nhật. Cuộc bại trận của Nhật trong Đệ Nhị Thế Chiến đã giải phóng Bán Đảo Triều Tiên, nhưng sau đó thì bán đảo này bị chia cắt thành miền Nam tư bản do Mỹ ủng hộ và miền Bắc xã hội chủ nghĩa do Liên Xô yểm trợ, và cả hai miền cùng trải qua cuộc Chiến Tranh Triều Tiên 1950-1953 tàn khốc.
Ông Ahn tình nguyện chiến đấu cho quân đội Bắc Hàn vào năm 1952 nhưng bị quân đội Nam Hàn bắt giữ vào Tháng Tư, 1953, vài tháng trước khi cuộc chiến kết thúc với một hiệp định đình chiến giữa hai bên. Ông bị giam cầm 42 năm trước khi được tổng thống Nam Hàn đặc xá vào năm 1995.
Ông đã có cơ hội đến Bắc Hàn hồi năm 2000 khi ông Kim Dae-jung, cựu tổng thống Nam Hàn, nhân vật theo đuổi chính sách đối thoại với Bình Nhưỡng, cho hồi hương 63 tù nhân lâu năm chưa chịu hối cải sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Bắc Hàn thời bấy giờ là ông Kim Jong Il. Sau đó, ông Ahn đã chọn ở lại Nam Hàn, tuyên bố sẽ tiếp tục vận động cho tới khi nào khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi miền Nam.
Vào dạo Tháng Bảy, ông Ahn từng bày tỏ lòng mong muốn quay về Bắc Hàn, một quyết định do sức khỏe yếu kém ảnh hưởng tới cùng với mối lo âu rằng thời gian của ông trên đời sắp hết, vẫn theo lời bà Cha. Chính quyền Nam Hàn cho biết hồi tháng này rằng họ không có kế hoạch tức thì nào để thúc đẩy việc hồi hương một số nhỏ tù nhân còn lại muốn được đưa về Bắc Hàn, và hiện vẫn không rõ liệu Bắc Hàn có chấp nhận họ hay không. (TTHN) [qd]


























































