SEOUL, Nam Hàn (NV) – Một tòa án Nam Hàn hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Sáu, tuyên phạt cựu Đệ Nhất Phu Nhân Kim Keon Hee 7 năm tù vì tội nhận hối lộ, trong một bản án được xem là đòn mạnh vào hình ảnh chính trị của gia đình cựu Tổng Thống Yoon Suk Yeol và là lời nhắc nhở rằng quyền lực không miễn trừ trách nhiệm pháp lý.
Theo Reuters, tòa án Seoul xác định bà Kim nhận nhiều món quà xa xỉ, gồm nữ trang Van Cleef & Arpels, trâm Tiffany, bông tai Graff, túi Dior, đồng hồ Vacheron Constantin trị giá khoảng $25,000, một tượng rùa bằng vàng, và một bức tranh trị giá khoảng 140 triệu won, để đổi lấy ảnh hưởng trong các bổ nhiệm chính trị và quyền lợi kinh doanh.

Chánh án nói bà Kim dùng vị thế đệ nhất phu nhân để hứa hẹn việc làm, chức vụ, và lợi ích kinh doanh cho những người muốn tiếp cận quyền lực, trong đó có chủ công ty xây dựng muốn xin chức cho con rể, một mục sư muốn mở rộng quan hệ với giới chức cao cấp, cựu lãnh đạo một đại học tư, và giám đốc một công ty bán chó robot muốn cung cấp thiết bị cho lực lượng bảo vệ tổng thống.
Tòa cho rằng hành động của bà Kim làm tổn hại nghiêm trọng niềm tin của công chúng vào sự công bằng trong các bổ nhiệm công quyền, đồng thời phạt bà 64.8 triệu won và ra lệnh tịch thu các món quà hối lộ nếu tìm được.
Bà Kim phủ nhận mọi cáo buộc, và luật sư của bà cho biết sẽ kháng án, nói rằng tòa phóng đại những chứng cứ bất lợi cho thân chủ.
Bản án này diễn ra trong bối cảnh bà Kim trước đó bị tuyên 4 năm tù trong một hồ sơ khác liên quan đến thao túng cổ phiếu và nhận hối lộ từ Unification Church, còn chồng bà, cựu Tổng Thống Yoon Suk Yeol, bị tuyên án tù chung thân hồi Tháng Hai vì vai trò trong cuộc áp đặt thiết quân luật ngắn ngủi năm 2024.
Bản án của bà Kim Keon Hee không làm Nam Hàn trở thành một nền chính trị trong sạch, nhưng nó chứng minh rằng một nền dân chủ có thể tự sửa sai khi tòa án đủ độc lập để đụng đến gia đình của một tổng thống. (MPL) [dt]























































































































