KINSHASA, Congo (NV) – Một nhóm người trẻ tuổi tức giận xông vào bệnh viện đang điều trị bệnh nhân Ebola ở miền Đông Congo, quốc gia đang có dịch Ebola, tối Chủ Nhật, 24 Tháng Năm, để đòi thi thể người thân, theo AP.
Vụ tấn công tại Bệnh Viện Đa Khoa Monbgwalu khiến nhân viên vội vàng di tản bệnh nhân đi nơi khác giữa lúc tiếng súng vang lên ở khu vực đó.

Chưa rõ có ai bị thương trong vụ này không, nhưng Bác Sĩ Richard Lokudu, giám đốc y khoa bệnh viện này, cho AP hay nhóm người đó đòi nhân viên giao thi thể hai người thân cho họ.
“Bệnh Viện Đa Khoa Monbgwalu đang trong tình trạng báo động toàn bệnh viện,” ông Lokudu nói với AP qua điện thoại. Ông không có thông tin nào khác.
Đây là vụ tấn công thứ ba chỉ trong một tuần tại những bệnh viện đang cực nhọc điều trị người bị nghi nhiễm Ebola ở Congo vì thiếu nhân lực, phương tiện. Vụ tấn công hôm Chủ Nhật cho thấy rõ những vấn đề khó khăn trong dịch Ebola ở Congo. Tuần trước, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) công bố dịch này là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế đáng lo ngại.
Thi thể người chết vì Ebola có thể làm lây lan bệnh cho người khác khi người ta chuẩn bị an táng và tụ tập ở tang lễ.
Trước đó hôm Chủ Nhật, trên mạng xã hội X, Bộ Truyền Thông Congo loan báo số ca nghi nhiễm Ebola tăng lên 904 ca, hầu hết ở tỉnh Ituri, tăng mạnh so với hơn 700 ca được công bố lần trước.
Cơ quan này cũng xác nhận số người chết nghi do Ebola là 119 người.
Dịch Ebola ở Congo do virus Bundibugyo gây ra. Đây là loại virus Ebola hiếm, chưa có thuốc điều trị hay vaccine, theo WHO. (Th.Long)






















































































