Đám tang thiếu niên bị cảnh sát bắn, diễn ra sau 4 đêm bạo loạn ở Pháp

PARIS, Pháp (NV) – Báo chí Pháp hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Bảy, đưa tin đám tang của Nahel, là thiếu niên bị cảnh sát Pháp bắn chết hôm Thứ Ba tại thị trấn Nanterre bên ngoài thủ đô Paris của Pháp.

Báo Le Monde tường thuật rằng “một đám đông lớn” cư dân Nanterre và bằng hữu đã kéo đến nhà quàn để viếng người chết. Đám tang được tổ chức theo nghi thức Hồi Giáo.

Nhân viên cấp cứu tại hiện trường một tòa nhà bị cháy ở Montargis, cách thủ đô Paris khoảng 100 km về phía Nam vào ngày 1 Tháng Bảy, do các cuộc bạo động tiếp diễn sau vụ cảnh sát bắn một tài xế thiếu niên ở ngoại ô Nanterre vào ngày 27 Tháng Sáu. (Hình: Mathieu Rabechault/AFP via Getty Images)

Gia đình cậu Nahel mong muốn đám tang được cử hành một cách riêng tư.

Nguồn tin báo chí cho hay, đêm hôm trước đó, ba nhân viên cảnh sát tại vùng Rhone đã bị một người mang súng trường bắn vào cẳng và bẹn. Thủ phạm đã núp sau một bức tường và “phục kích” toán cảnh sát.

Cũng vào đêm đó, tại thành phố hải cảng Marseille ở miền Nam, một tiệm bán súng ống nằm trong số các tiệm buôn bị quân hôi của tấn công. Báo Le Parisien cho biết khoảng 30 thanh thiếu niên đã lấy “từ năm đến tám” khẩu súng săn trước khi nhân viên công lực đến can thiệp. Đài France 3 cho hay dân hôi của chỉ kịp lấy súng chứ không lấy đạn.

Trong đêm thứ tư của cuộc bạo loạn tại nhiều nơi ở Pháp, khoảng 1,300 người đã bị bắt vì những cuộc phá phách và hôi của.

Ngoài ra, cũng còn có nhiều cuộc biểu tình tại các thành phố Marseille, Lyon, Grenoble và một vài nơi khác ở Paris. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT