TRES BOCAS, Colombia (NV) – Tres Bocas, một ngôi làng biên giới tọa lạc tại Colombia nay bỗng thành một thị trấn ma vì người dân đã tháo chạy qua quốc gia láng giềng Venezuela nhằm tránh làn sóng bạo lực mới hoành hành khu vực Catatumbo ở Colombia, làm ít nhất 80 người chết và hàng ngàn người phải di tản, theo ABC.
Hơn 18,000 người rời khỏi ngôi làng tọa lạc ở khu vực Đông Bắc Colombia do Lực Lượng Quân Đội Giải Phóng Quốc Gia ELN và một tổ chức đối địch có tên là FARC-EMC đụng độ ngày càng đẫm máu, theo Liên Hiệp Quốc. Trong số những người tha phương có khoảng 1,000 người nương náu tại Venezuela.
“Nhiều người phải sống trong cảnh thấp thỏm âu khi các cuộc đấu súng diễn ra nhan nhản tại các khu vực nông thôn,” theo Jaime Botero, chủ tịch một hiệp hội cộng đồng tại thị trấn Tibu, cách Tres Bocas khoảng 6 dặm (10 kilometer) về hướng Tây.

Catatumbo là một khu vực trên vùng biên giới giữa Colombia và Venezuela, có khoảng 300,000 dân và trồng khoảng 15% tổng sản lượng cây coca tại Colombia.
Từ lâu FARC-EMC và ELN đã xảy ra tình trạng đấu đá nhằm kiểm soát khu vực này cùng các khu vực buôn bán ma túy mang lại lợi nhuận béo bở, nhưng gần đây đôi bên đã đạt được một thỏa thuận đình chiến.
Tuy nhiên, làn sóng bạo lực vào tuần trước ngày càng trở nên căng thẳng sau khi lực lượng ELN tấn công thường dân, vu cáo họ thông đồng với FARC-EMC. Thậm chí một số binh lính ELN còn lôi người dân ra khỏi nhà rồi bắn họ ở khoảng cách gần.
Hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Giêng, Tổng Thống Colombia Gustavo Petro tạm dừng các cuộc hòa đàm với ELN, cáo buộc lực lượng này phạm tội ác chiến tranh. Vào tối Thứ Hai, Petro loan báo ban hành sắc lệnh khẩn cấp cho phép ông thông qua các luật định liên quan tới xung đột mà không cần Quốc Hội phê duyệt.
Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres lên án hành động tàn sát thường dân, trong đó có cả các cựu chiến binh từng ký thỏa thuận hòa bình năm 2016, theo phó phát ngôn viên tại Liên Hiệp Quốc, Farhan Haq. Guterres cũng lo ngại khi hàng ngàn thường dân phải sống trong cảnh tha phương cầu thực.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi ELN và các lực lượng võ trang khác trong khu vực Catatumbo tôn trọng quyền con người của thường dân. Khủng khiếp hơn, vào tuần trước còn có hai nhà bảo vệ nhân quyền bị sát hại, Liên Hiệp Quốc cho biết. (TTHN)



























































































