Dân Nam Hàn thi nhau ngồi im re, coi ai là người ‘ăn không ngồi rồi’ giỏi nhất

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Trong một sinh hoạt tại Seoul, hơn 100 người tề tựu trong thinh lặng trên thảm tập yoga vào cuối tuần qua rồi cứ ngồi im re, đây vừa là thử thách thể chất, vừa là nơi trình diễn nghệ thuật vừa là thời gian nghỉ ngơi giữa một xã hội quần quật tại Nam Hàn, theo CNN World.

Cuộc thi Space-out thường niên, tổ chức vào Chủ Nhật, 12 Tháng Năm, với thời gian thi thố 90 phút nhằm tìm ra người giỏi nhất chống chọi được cơn buồn ngủ, coi điện thoại hay nói chuyện.

Ban tổ chức theo dõi nhịp tim của thí sinh, đồng thời khán giả bình chọn 10 thí sinh ưa thích. Ai có nhịp tim ổn định nhất trong số 10 người sẽ giành cúp vô địch.

Quang cảnh một cuộc thi ngồi im ở Nam Hàn (Hình: spaceoutcompetition.com)

Trong số những người tham gia có lực sĩ trượt băng tốc độ Kwak Yoon-gy, từng đoạt hai huy chương bạc Olympic.

“Tôi từng năm lần tham dự Thế Vận Hội và chưa bao giờ nghỉ ngơi hợp lý trong suốt 30 năm khổ luyện,” chuyên gia trượt băng, 34 tuổi, người đứng thứ ba trong cuộc thi cho biết.

Có hơn 4,000 người ghi danh tham gia cuộc thi do giới chức thành phố đăng cai tổ chức. Trong đó có 117 thí sinh được chọn, từ một đứa trẻ học lớp hai cho tới những người ở độ tuổi 60.

Với nhiều thí sinh, đây là một cách để giúp bản thân làm lành sau tình trạng kiệt quệ và căng thẳng, thường là do công việc, tại một quốc gia có áp lực học tập và áp lực thành công tột độ.

“Tôi thường hay lo âu và căng thẳng nên tôi quyết định ghi danh vì tôi nghĩ sẽ khá hơn nhiều nếu được trút bỏ những bộn bề lo toan bằng cách tham gia cuộc thi,” YouTuber Kim Seok, 26 tuổi, cho biết. 

2024 đánh dấu dịp 10 năm cuộc thi Space-out do một nghệ sĩ thị giác có nghệ danh Woopsyang thành lập sau khi gặp phải tình trạng sức cùng lực kiệt.

Cuộc thi còn là buổi trình diễn nghệ thuật, Woopsyang cho biết.

“Mặc dù thí sinh vẫn ở ngồi im thin thít trong địa điểm thi đấu nhưng khán giả vẫn liên tục di chuyển xung quanh,”  Woopsyang cho biết, đồng thời nói thêm mục tiêu của cô là “tạo ra sự tương phản trực quan giữa một nhóm chẳng làm gì và một nhóm tất bật.”

Từ lúc cuộc thi Space-out được tổ chức lần đầu tiên tại Seoul năm 2014, cuộc thi mở rộng ra phạm vi quốc tế, với các màn so tài diễn ra tại nhiều thành phố khác nhau như Bắc Kinh, Rotterdam, Đài Bắc, Hồng Kông và Tokyo.

Tại Seoul, chiến thắng trong cuộc thi năm nay thuộc về xướng ngôn viên tự do Kwon So-a, làm nhiều công việc khác nhau, và mang về nhà chiếc cúp có hình giống tác phẩm điêu khắc “Người Suy Tư” của Auguste Rodin.

“Đặc biệt, tại Nam Hàn, một quốc gia có tinh thần cạnh tranh cao độ, nơi nhiều người cho rằng nếu họ chẳng làm gì thì sẽ bị tụt hậu một chút,” Kwon, 35 tuổi, cho biết. “Tôi nghĩ ai nấy cũng có năng lực riêng của mình và đôi lúc chỉ cần bước chậm lại một chút.” (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT