Wednesday, April 17, 2024

Đưa chồng vào nhà quàn trước khi chồng chết

Hồng Kông (NV) – Một phụ nữ Trung Hoa tưởng chồng mình đã chết, đưa chồng tới nhà quàn, cho đến khi nhân viên phụ trách tẩm niệm khám phá ra ông chồng vẫn còn sống, dù chỉ còn thoi thóp.

Nhật báo South China Morning Post ở Hồng Kông chỉ cho biết người chồng họ Hoàng (Huang), ở thị xã Shiyan, Thập Yển (十堰) trong tỉnh Hồ Bắc (Hupei).Ông Hoàng bị bệnh ung thư bao tử tới thời kỳ chót; bệnh viện cho đưa ông về để được chết trong nhà mình. Gia đình đã dùng hết tiền tiết kiệm lo cứu chữa cho ông, kể từ khi biết ông lâm trọng bệnh, vào tháng 11 năm ngoái.

Tờ báo địa phương Thập Yển Vãn Báo thuật lại rằng sáng Thứ Hai vừa qua, bà vợ ông Hoàng thức giấc thì thấy ông đã tắt thở, ít nhất là bà thấy như vậy. Bà cũng không nhờ ai kiểm chứng lại coi ông chết thật chưa. Bà gọi nhà quàn tới đưa “xác” ông chồng vào phòng lạnh.

Vài tiếng đồng hồ sau, nhân viên nhà quàn lau rửa “thi hài” để thay quần áo cho ông Hoàng, mới khám phá ra môi ông ta đang mấp máy và ngón tay run run. Họ bèn gọi y tá đến coi, họ bấm mạch thấy mạch máu ông vẫn còn chạy, bèn kêu bệnh viện.

Khi nhân viên cấp cứu từ bệnh viện tới, thì ông Hoàng đã tắt thở, lần này ông qua đời thật sự, có giấy chứng tử của cơ quan y tế.

Giám đốc nhà quàn nói với nhà báo rằng đây là lần thứ ba ông gặp cảnh người ta đưa “xác” đến nhà quàn vì tưởng thân nhân đã chết, nhưng thật sự cái “xác” đó vẫn còn sống. Thường người ta thấy hơi thở đã ngưng và tay chân lạnh thì kết luận người bệnh đã chết. Nhiều nơi ở nước Trung Hoa người ta không dùng tới giấy khai tử của y sĩ, vì không có luật lệ nói rõ ai có quyền tuyên bố một người đã qua đời.

Nhà quàn đã tình nguyện lo đám tang cho ông Hoàng, không lấy tiền, sau khi biết rằng gia đình ông đã khánh tận vì lo chữa bệnh cho ông. (Đ.T)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Thịt đùi lóc xương kho trứng”

MỚI CẬP NHẬT