AVIGNON, Pháp (NV) – Bà Gisèle Pelicot lên tiếng nói về “thử thách hết sức khó khăn” của mình sau khi 51 người đàn ông Pháp bị kết tội vào hôm Thứ Năm, 19 Tháng Mười Hai, trong phiên tòa xét xử các tội ma túy và hiếp dâm, một diễn biến đã khiến bà trở thành một vị anh hùng bênh vực nữ quyền và luôn luôn ủng hộ các nạn nhân của bạo lực tình dục mà các trường hợp của họ không được chú ý đến trong khi “câu chuyện của họ vẫn chưa được kể ra,” thông tấn xã AP loan tin.
“Tôi muốn các bạn ý thức rằng chúng ta đang đối diện với cùng một cuộc chiến,” bà phát biểu những lời đầu tiên này sau khi tòa án ở thành phố Avignon ở miền Nam nước Pháp tuyên án tù từ 3 đến 20 năm cho các bị cáo trong một vụ án gây chấn động và làm cho nước Pháp phải choáng váng, đồng thời khiến mọi người trong nước phải suy nghĩ lại về những tác hại của thói quen hiếp dâm.
Giữa lúc các nhà tranh đấu chống bạo lực tình dục đang biểu tình bên ngoài tòa án, người phụ nữ 72 tuổi này bày tỏ “lòng biết ơn sâu xa đối với những người đã ủng hộ tôi.”

“Những tin nhắn của các bạn khiến tôi thật cảm động vì chúng cho tôi sức mạnh để tiếp tục quay lại chứng kiến cuộc xử án và sống sót qua những phiên điều trần kéo dài ngày này qua ngày nọ,” bà Pelicot nói. “Phiên tòa này là một kinh nghiệm đầy những gian truân.”
Bà Pelicot hiện là biểu tượng của nhiều phụ nữ ở Pháp và xa hơn thế nữa sau khi bà đã can đảm yêu cầu rằng tất cả các bằng chứng phải được đem ra xét xử công khai tại tòa án. Bà còn cho biết mình đang nghĩ đến những người cháu nội, ngoại của mình sau hơn ba tháng điều trần để truy tố các vụ cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục khác do chồng cũ của bà và hơn bốn chục đồng phạm gây ra cho mình qua gần một thập niên.
“Đó cũng là vì họ mà tôi đã cầm đầu cuộc chiến đấu này,” bà nói về những người cháu của mình. “Tôi muốn toàn thể xã hội trở thành nhân chứng trong các cuộc tranh luận diễn ra ở đây. Tôi không hề hối hận vì đã quyết định như vậy. Tôi tin tưởng vào khả năng của chúng ta để cùng nhau dấn thân bước tới một tương lai lúc tất cả mọi người, phụ nữ và nam giới, có thể sống hòa hợp trong tinh thần tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.”
Tòa đã kết án người chồng cũ của bà, là Dominique Pelicot, 20 năm tù ở về tội đánh thuốc mê và cưỡng hiếp bà rồi còn để cho những người đàn ông khác tiếp tục cưỡng hiếp trong khi bà bất tỉnh, sau khi bà đã hôn mê vì thuốc an thần mà người chồng đã bỏ vào thức ăn và đồ uống của bà.
Bản án dành cho người chồng cũ của bà đã đạt mức tối đa trong luật lệ của Pháp. Người chồng cũ của bà bị tuyên bố có tội trong tất cả các tội danh. Ở tuổi 72, đương sự chỉ có thể sống phần đời còn lại của mình trong lao tù. Người ấy sẽ không đủ điều kiện để xin được trả tự do sớm cho đến khi ít nhất hai phần ba bản án tù đã được thi hành. (TTHN)



























































































