PORT-AU-PRINCE, Haiti (NV) – Hồ sơ tòa án được đưa ra hôm Thứ Hai, 19 Tháng Hai, cho biết vị thẩm phán được cử ra để điều tra vụ ám sát Tổng Thống Haiti Jovenel Moise hồi Tháng Bảy năm 2021 đã kết tội bà góa phụ của nạn nhân, là Martine Moise, cựu Thủ Tướng Claude Joseph, và cựu chỉ huy trưởng Cảnh Sát Quốc Gia, là Leon Charles, thông tấn xã AP loan tin.
Vụ kết tội này sẽ làm cho Haiti thêm phân hóa khi đất nước này đang phải vất vả chống đỡ nạn băng đảng lộng hành và đang cố hồi phục sau những cuộc biểu tình phản đối đầy bạo động để đòi hỏi Thủ Tướng đương nhiệm Ariel Henry phải từ chức.
Hồ sơ vụ án dài 122 trang này được Thẩm Phán Walter Wesser Voltaire công bố. Ông là vị thẩm phán thứ năm được giao nhiệm vụ điều tra sau khi các giới chức tiền nhiệm đều từ chức vì nhiều lý do, trong đó chính yếu là vì sợ bị trả thù và sát hại.

Ông Charles, vị chỉ huy trưởng cảnh sát vào thời điểm Tổng Thống Moise bị giết và nay đang là đại diện thường trực của Haiti tại Tổ Chức Liên Mỹ Châu, phải đối diện với các cáo trạng nặng nề nhất: sát nhân, mưu toan sát nhân, sở hữu và mang theo bất hợp pháp võ khí, âm mưu chống lại nền an ninh của đất nước, và dính líu tới kế hoạch gây tội ác. Đồng thời, Joseph và Martine Moise, những kẻ bị thương trong cuộc tấn công vị cố tổng thống, thì bị cáo buộc tội đồng lõa và dính líu tới kế hoạch gây tội ác.
Trong khi đó, cựu Thủ Tướng Joseph, đưa ra lời tuyên bố với thông tấn xã AP, cáo buộc đương kim Thủ Tướng Henry tội “lũng đoạn” cuộc điều tra và hưởng lợi trong cái chết của vị tổng thống bị giết.
“Henry… đang võ trang cho hệ thống luật pháp Haiti, tố khổ các đối thủ chính trị giống như tôi đây. Đây là một cú đảo chánh kiểu cổ điển,” vị cựu thủ tướng nói. “Họ đã không giết được tôi và bà Martin Moise vào ngày 7 Tháng Bảy năm 2021 thì nay họ lại lợi dụng nền tư pháp Haiti để xúc tiến nghị trình chính trị xảo quyệt của họ.”
Trong bản phúc trình của mình, Thẩm Phán Voltaire cho biết vị cựu tổng thư ký cơ quan Cảnh Sát Quốc Gia, là Lyonel Valbrun, từng phàn nàn rằng ông bị “áp lực nặng nề” của Đệ Nhất Phu Nhân Martine Moise đòi phải chuyển quyền hành của phủ tổng thống vào tay của Thủ Tướng Joseph, bởi vì ông này cần phải có thẩm quyền “tổ chức lại hội đồng bộ trưởng” trong nội các Haiti.
Cũng theo bản phúc trình của Thẩm Phán Voltaire, ông Valbrun cho biết, hai ngày trước khi chồng mình bị giết, bà Moise đã đến cơ quan cảnh sát Quốc Gia và lưu lại đó để bàn chuyện suốt năm tiếng đồng hồ, từ 10 giờ tối hôm đó cho tới 2 giờ sáng hôm sau, để “xóa bỏ đi nhiều thứ.” (TTHN)

























































































