BIALA PODLASKA, Ba Lan (NV) – Họa sĩ Nga lưu vong, nổi tiếng vẽ tranh châm biếm ông Vladimir Putin, tổng thống nước này, bị bắn chết ở Ba Lan, làm bàng hoàng giới bất đồng chính kiến, công tố viên loan báo hôm Thứ Ba, 16 Tháng Sáu, theo CBS News.
Nạn nhân là ông Robert Kuzovkov, 44 tuổi, nghệ danh là Semyon Skrepetsky, công tố viên cho hay. Ông sống ở Ba Lan từ khi rời bỏ Nga cách đây khoảng năm năm và nổi tiếng với những màn trình diễn và tác phẩm công kích ông Putin cũng như những nhà độc tài khác.

Ông Skrepetsky bị bắn không lâu trước 10 giờ sáng Thứ Hai trong khu dân cư ở thành phố Biala Podlaska, phía Đông Ba Lan. Một người đàn ông tới gần ông Skrepetsky trên lối đi bộ và nổ súng, điều tra viên cho biết. Ban đầu, nghi can bắn ba phát. Sau khi ông Skrepetsky gục xuống đất, nghi can bước tới gần hơn bắn thêm hai phát, theo điều tra viên.
Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy có năm vết đạn, trên ngực và đầu. Điều tra viên chưa chính thức nói ông Skrepetsky bị bắn giống như tử hình, nhưng chi tiết tới nay cho thấy nghi can muốn chắc chắn rằng nạn nhân thiệt mạng.
Nghi can tẩu thoát và tính tới Thứ Ba, vẫn chưa bị bắt.
Hôm Thứ Ba, giới chức Ba Lan xác nhận hai người đàn ông Belarus bị bắt gần Tòa Lãnh Sự Belarus ở Biala Podlaska. Công tố viên lưu ý hai người này chưa bị buộc tội và điều tra viên vẫn đang cố gắng xác định họ có liên hệ với vụ bắn ông Skrepetsky hay không.
Ông Skrepetsky rời bỏ Nga năm 2021, cho hay ông sợ bị bách hại vì lý do chính trị. Sau khi tới Ba Lan, ông tiếp tục vẽ tranh châm biếm chính phủ Nga và trình diễn nơi công cộng. Mục tiêu châm biếm của ông là Tổng Thống Putin, Tổng Thống Alexander Lukashenko của Belarus và Tổng Thống Ramzan Kadyrov của Chechnya.
Chỉ vài ngày trước khi bị sát hại, ông Skrepetsky biểu tình trước Tòa Đại Sứ Nga ở Berlin, Đức. Một trong những bức tranh ông trưng bày mô tả giới lãnh đạo Nga ngày nay giống Liên Xô trước đây.
Theo báo chí Ba Lan, bạn bè và ủng hộ viên của ông Skrepetsky cho hay ông nhiều lần bị đe dọa vì tư tưởng đấu tranh. Điều tra viên chưa khẳng định những lần đe dọa đó có liên hệ với vụ ông bị bắn hay không, nhưng họ không loại trừ lý do chính trị. (Th.Long)












































































































