Thursday, April 18, 2024

Hơn 20 năm tìm kiếm, gặp lại con gái bị bắt cóc lúc 3 tuổi

CHENGDU, Trung Quốc (NV) – Một cặp vợ chồng ở Trung Quốc trong 24 năm qua đã không ngừng tìm kiếm đứa con gái bị bắt cóc, mới đây đã trùng phùng với con mình hôm Thứ Ba.

Ông Wang Mingqing và vợ là bà Liu Chengying bắt đầu nỗ lực tìm kiếm đứa con gái 3 tuổi tên Qifeng của mình năm 1994 khi đứa nhỏ biến mất tại một sạp bán trái cây ở Thành Đô (Chengdu) thuộc tỉnh Tứ Xuyên, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Hai người sau đó có thêm đứa con gái, nhưng họ không bao giờ có ý tưởng chấm dứt cuộc tìm kiếm đứa con đầu.

Ông Wang trở thành người lái xe tắc xi vào năm 2015, phần lớn cũng vì muốn có cơ hội tiếp tục tìm kiếm đứa con.

Trong lúc chở khách, ông để ý thấy nhiều người khách dùng điện thoại di động của họ. Do vậy, ông kêu gọi sự giúp đỡ của họ trên mạng.

Ông Wang phân phát khoảng 10,000 tờ giấy có chi tiết về vụ con gái mình bị bắt cóc cùng là bức hình miêu tả diện mạo của Qifeng khi mất tích.

“Trong bao năm qua, tôi luôn chờ đợi một người khách – đó là đứa con gái mất tích của mình,” ông cho hay.

Trong những năm gần đây, cũng có một số cô gái liên lạc với ông vì nghĩ rằng mình chính là đứa con mất tích. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm DNA cho thấy đây không là sự thật.

Cô Kang Ying (thứ ba từ trái) khóc nghẹn ngào khi trùng phùng với cha mẹ. ở Thành Đô, Trung Quốc. (Hình: AFP/Getty Images)

Hôm Chủ Nhật vừa qua, một vụ thử nghiệm DNA cho kết quả hoàn toàn khác.

Người con gái mất tích, nay 27 tuổi, tên Kang Ying và có hai con, liên lạc với ông Wang sau khi đọc được tin tức về cuộc tìm kiếm này và thấy có nhiều điểm trùng khớp với cuộc đời mình.

Cô Kang Ying, hay Qifeng, từ nhỏ được cho hay là được nhận làm con nuôi và lớn lên tại một thành phố cách nhà cha mẹ ruột chỉ 12 dặm (khoảng 19 cây số).

Cả ba gặp nhau hôm Thứ Ba và cuộc trùng phùng cảm động đẫm nước mắt được phổ biến rộng rãi trên mạng.

“Từ nay, cha luôn ở bên cạnh con. Con không còn phải lo lắng điều gì nữa. Cha sẽ lo cho con,” ông Wang nói với người con gái mới gặp lại.

Cuộc hội ngộ này có được cũng là nhờ sự giúp đỡ của một họa sĩ làm việc cho sở cảnh sát, vẽ bức chân dung của cô Kang trong độ tuổi hiện nay, dựa theo bức hình khi còn nhỏ.

Cô Kang nhìn thấy bức hình vẽ này và bàng hoàng khi thấy quá giống mình. Cô liên lạc với giới hữu trách và từ đó biết được các chi tiết khác cho thấy cô chính là kẻ bị bắt cóc, như có vết sẹo nhỏ trên trán.

Ở Trung Quốc, có khoảng 20,000 đứa trẻ bị bắt cóc mỗi năm, theo giới hữu trách, bản tin UPI cho hay. (V.Giang)

TT Trump muốn quân đội Mỹ bảo vệ biên giới giáp Mexico

MỚI CẬP NHẬT