RAFAH, Dải Gaza (NV) – Binh lính Israel đã bắn chết ba con tin Israel vì lầm lẫn vào hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Hai, trong cuộc đọ súng tại một khu dân cư ở thành phố Gaza, và một cuộc oanh tạc của máy bay Israel đã sát hại một nhà báo Palestine tại vùng phía Nam Dải Gaza, cho thấy mức độ tàn khốc của cuộc tấn công đang diễn tiến của Israel.
Cái chết của các con tin đó được công bố giữa lúc một sứ giả của Mỹ đang cố thuyết phục phía Israel nên giảm bớt cường độ cuộc tấn công của họ sớm đi thì tốt hơn.
Các con tin bị giết tại khu Shijaiyah ở thành phố Gaza, nơi quân Israel can dự vào một trận chiến khốc liệt với quân bạo động Hamas trong mấy ngày qua. Các binh sĩ nhìn lầm ba người Israel đó là mối đe dọa cho họ nên mới bắn vào các con tin, theo lời phát ngôn viên Lực Lượng Phòng Vệ Israel IDF, là Đề Đốc Daniel Hagari. Theo phát ngôn viên này thì có lẽ ba người đó đã trốn thoát khỏi tay quân Hamas hoặc đã bị họ bỏ rơi lúc trận chiến xảy ra.

Nhóm Hamas cùng các tay bạo động khác đã bắt làm con tin hơn 240 người trong cuộc tấn công ngày 7 Tháng Mười, khiến cho chiến tranh bùng nổ, và rồi số phận của các con tin đã trở thành đề tài tranh luận sôi nổi tại Israel kể từ lúc đó. Gia đình các con tin đã mở các cuộc vận động ráo riết để buộc chính phủ phải tìm cách nào đó mà đưa các con tin về nhà.
Các cuộc biểu tình nhằm tỏ tình đoàn kết với các con tin và gia đình của họ diễn ra hầu như hằng ngày tại Israel. Vào chiều tối hôm Thứ Sáu, hằng trăm người biểu tình phản đối đã chặn xa lộ chính tại Tel Aviv để kêu gọi phải đưa các con tin về nhà.
Ba con tin bị sát hại lầm là ba thanh niên Yotam Haim, 28 tuổi, Samer Al-Talalka 25, và Alon Shamriz, 26.
Các lãnh tụ chính trị và quân đội Israel vẫn thường bảo rằng việc giải thoát các con tin là ưu tiên hàng đầu của họ cùng với việc tiêu diệt tổ chức Hamas.
Tuy vậy, đã bảy tuần lễ trôi qua kể từ khi quân đội Israel tiến vào miền Bắc Gaza, họ đã không giải cứu được con tin nào cả ngoài một con tin được giải thoát trong ngày đầu của cuộc chiến, và rồi họ chỉ khám phá thấy thi hài của bảy con tin khác đã bị giết mà thôi.
Quân Hamas đã phóng thích hơn 100 con tin để đổi lấy việc trả tự do cho các tù nhân Palestine hồi tháng trước, và người ta tin rằng vẫn còn hơn 130 con tin còn đang nằm trong tay của quân Hamas kể từ khi họ bị bắt cóc dẫn đi cho tới nay. (TTHN)
























































































